“007” trên đường đến Chelsea?
Khi một chiếc ghế nóng bậc nhất như ở Chelsea sắp sửa trống, không có gì ngạc nhiên khi đây đang là câu chuyện thu hút sự chú ý đặc biệt.
Trận chung kết FA Cup cuối tuần này giữa Chelsea và Ọverton cũng sẽ là trận cuối cùng cầm quân của Guus Hiddink. Cho dù các fan, ban huấn luyện lẫn toàn bộ cầu thủ ở Stamford Bridge đều mong mỏi “thầy phù thủy” người Hà Lan ở lại, Hiddink chắc chắn sẽ quay về với nhiệm vụ chính là dẫn dắt ĐT Nga. Có thể nói, ông đã hoàn tất công việc chữa cháy rất thành công khi không chỉ bảo đảm vị trí trong Top 4 cho Chelsea mà còn đưa đội bóng này đến trận chung kết FA Cup và chỉ cách trận chung kết Champions League vẻn vẹn 1 phút trước khi Barcelona bất ngờ gỡ hòa ở lượt về.
Chia tay Hiddink lưu luyến, giờ Chelsea phải bắt tay vào công việc tìm kiếm một ông thầy mới. Đây là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng với họ bởi mùa giải qua, Stamford Bridge đã thấm thía một lựa chọn không chuẩn xác sẽ nguy hại đến đâu. Ai cũng nghĩ khi Luiz Felipe Scolari xuất hiện, Chelsea sẽ không chỉ thành công mà còn đẹp mắt như mong muốn của ông chủ Roman Abramovich. Vậy mà HLV người Brazil này đã gây thất vọng nặng nề, buộc Abramovich phải nhờ đến Hiddink giải cứu.
Cái tên mà Chelsea, hay chính xác hơn là Abramovich, nhắm tới đã sớm lộ. Đó chính là Carlo Ancelotti, người đang dẫn dắt AC Milan. Những ngày qua, câu chuyện này khiến hai CLB rơi vào bầu không khí căng thẳng khi AC Milan chỉ trích mạnh mẽ Chelsea đã ngấm ngầm lôi kéo người của mình. Nhưng dường như, Ancelotti đang trên đường từ Italy đến xứ sở sương mù.
Viễn cảnh đó càng được củng cố khi giữa tuần này, Ancelotti bất ngờ tung ra cuốn tự truyện “Preferisco La Coppa” mà trong đó, ông dành hẳn 2 chương để tiết lộ rằng Abramovich đã bí mật tiếp xúc với ông từ mùa Hè năm ngoái ở Geneva rồi sau đó là một cuộc gặp khác tại một khách sạn sang trọng ở Paris. Một màn gặp gỡ mà Ancelotti miêu tả như trong phim hành động!
Ancelotti kể lại: “Đó là một ngày tháng 5/2008 tại Paris. Tôi thấy mình như điệp viên 007 vậy, ngồi lặng lẽ đằng sau một tài xế mang khuôn mặt sát thủ. Đó không chỉ là một chiếc taxi. Đó như là một cỗ máy thời gian, đưa tôi từ Milanello (khu tập huấn của AC Milan) đến Stamford Bridge. Tôi sắp sửa gặp lại Abramovich, ông chủ giàu có của Chelsea đang tìm kiếm một HLV mới. Chúng tôi đã gặp nhau vài tuần trước tại một khách sạn ở Geneva”.
Ancelotti mô tả về Abramovich: “Ông ta không phải là con quái vật như báo chí tô vẽ. Điều đầu tiên tôi cảm nhận là dường như, Abramovich hơi nhút nhát. §iều thứ hai là ông ta rất am hiểu về bóng đá. Và rồi, tôi thấy ở ông ta khát khao vinh quang. Ông ta nói: Tôi muốn giành mọi chiến thắng. Mọi danh hiệu. Nó làm tôi nhớ đến một chủ tịch khác là Silvio Berlusconi ở AC Milan. Abramovich gây ấn tượng mạnh cho tôi. Suốt một giờ đồng hồ, chúng tôi không hề nói về chuyện tiền nong, lương bổng”.
Sau đó, Ancelotti không muốn đến Chelsea và Abramovich đã giao chiếc ghế ở Stamford Bridge cho Scolari. Nhưng khi Scolari bị sa thải hồi tháng 2 vừa qua, Ancelotti thừa nhận rằng ông đã tiếp tục gặp gỡ các quan chức Chelsea và trao đổi về một bản hợp đồng vào mùa Hè này. Thậm chí, Ancelotti cũng chuẩn bị sẵn sàng cho công việc mới: học tiếng Anh, nghiền ngẫm các băng hình về cầu thủ Chelsea… Con gái của ông, Katya, đã bắt đầu làm việc tại kênh truyền hình Chelsea TV. Một thương vụ mà Abramovich chuẩn bị từ tận năm ngoái có vẻ như sắp hoàn tất bằng một tuyên bố chính thức của Ancelotti vào đầu tuần tới: “Hello, Premier League”?./.