Alfred Riedl và cái duyên kỳ ngộ

Tối 8/12, trên chảo lửa Mỹ Đình, ông Alfred Riedl đã sống cùng những cảm xúc của bóng đá Việt Nam. Sau 90 phút đáng nhớ đó, ông Alfred Riedl lại trở về cùng với đội Indonesia ở bên kia chiến tuyến với bóng đá Việt Nam

Có quá nhiều những kỷ niệm, những ký ức đẹp mỗi khi người hâm mộ bóng đá Việt Nam nghe đến cái tên Alfred Riedl. Vị thuyền trưởng người áo đã có một cuộc phiêu lưu quá dài với bóng đá Đông Nam Á, từ Việt Nam, qua Lào rồi giờ đây là Indonesia. Từ 1998 - 2007, ông Riedl đã có 3 lần làm HLV trưởng ĐT Việt Nam, con số ấy cũng ngang bằng với ông Calisto. “Ông Rít-đờ”, như cách người hâm mộ Việt Nam thường gọi, với ánh mắt xanh, vầng trán cao và mái tóc điểm những sợi bạc là một hình ảnh đi vào lịch sử của bóng đá Việt Nam.

Nhận lời dẫn dắt ĐT Indonesia cùng nhiệm vụ đưa đội bóng đất nước vạn đảo đến với ngôi vô địch ở AFF Cup 2010 thực sự lại là một chặng mới đầy thử thách trong chuyến hành trình của ông Riedl. Trước đó, ông Rield đã có quãng thời gian gắn bó tốt đẹp cùng với ĐT Lào, đưa đội bóng này lên một tầm cao mới, không còn là một cái “rổ đựng trứng” ở các giải đấu khu vực Đông Nam Á nữa.

Về dẫn dắt đội tuyển Indonesia, ông Rield thẳng tay loại tiền đạo ngôi sao Boaz Salossa vì tội vô kỷ luật, tin tưởng vào tiền đạo gốc Urugoay Christian Gonzales và nhấc thẳng chân sút trẻ Irfan Haarys Bachdim lên ĐTQG. Hàng loạt những quyết định đầy táo bạo khiến áp lực càng đè nặng hơn lên vai ông Rield.

Thế nhưng, kết quả ban đầu mà HLV trưởng người áo đạt được quá mỹ mãn. Indonesia trình diễn một lối chơi thuyết phục, đầy tính kỷ luật, một lối đá tấn công đẹp mắt và mạnh mẽ. Thắng Malaysia 5-1 ở ngày đầu ra quân. Đè bẹp Lào với tỷ số đậm 6-0 rồi đánh bại kình địch Thái Lan 2-1, Indonesia toàn thắng cả 3 trận ở vòng bảng, bước thẳng vào vòng trong trước ánh mắt tâm phục khẩu phục của tất cả các đội bóng còn lại. Indonesia hiện là ứng cứ viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch.

Với Alfred Rield, Indonesia đã có một diện mạo mới. Với Indonesia, ông Rield đã tìm lại được nguồn cảm hứng mới. Chỉ mới đây thôi, cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam bị coi như hết thời, bị coi như 1 ông HLV về hưu phải lang thang đi tìm việc. Về dẫn dắt XM.HP, ông Rield đột ngột bị sa thải chỉ sau 3 trận đấu ở V-League 2010. Rời đất Cảng, ông Rield còn không thể hiểu nổi tại sao mình bị sa thải, kèm theo cái lắc đầu ngán ngẩm: “Cách làm bóng đá ở các CLB Việt Nam thật kỳ lạ”.

Gắn bó với bóng đá Việt Nam một thời gian quá dài, những câu nói của ông Rield luôn đầy hình ảnh. Hẳn nhiều người còn nhớ câu nói “Bóng đá Việt Nam đang xây nhà từ nóc” của ông Rield. Trở lại sân tập Nhổn trong khoảng thời gian dẫn dắt XM.HP, ông Rield nói rằng điều kiện ăn, tập, sân bãi ở nơi đây chẳng khác gì… 10 năm về trước. Ông Riedl quá nhiều kỷ niệm và quá hiểu bóng đá Việt Nam.

Người hâm mộ Việt Nam thì luôn nhớ về ông với danh hiệu “Ông vua Bạc”. Tiger Cup 1998 (giải đấu tiền thân của AFF Cup), ông Rield cùng với thế hệ Hồng Sơn, Huỳnh Đức giành tấm HCB. SEA Games 1999, lọt vào đến trận chung kết, và đội bóng của ông Rield lại về nhì. Lần thứ 3 trở lại dẫn dắt ĐT Việt Nam, đội bóng của ông Rield với Văn Quyến, Quốc Vượng, Hữu Thắng… đã chơi cực hay ở SEA Games 22 năm 2003 trên sân nhà. Thế nhưng, một tấm HCV lại vẫn cứ là một giấc mơ. Khi ĐT Việt Nam lại một lần nữa thua trận trước người Thái. Với thời Alfred Rield, giấc mộng xưng vương của bóng đá Việt Nam mãi còn dang dở.

Năm 2008, ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông Calisto đã lần đầu tiên đoạt chức vô địch Đông Nam Á, điều mà ông Rield đã chưa bao giờ làm được. Năm 2010, Indonesia của ông Rield đang chơi cực hay và đang đứng trước cơ hội lớn để đánh chiếm chiếc cup đang nằm trong tay ĐT Việt Nam.

Bóng đá là thế. Giống như cuộc sống. Là những cuộc hành trình tiến về phía trước. Là những sự nỗ lực để hướng đến những cái tốt đẹp hơn. Những người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ không bao giờ quên ông Rield và luôn mong cho ông thành công. Và chắc hẳn, đó cũng là những suy nghĩ của một con người luôn sống có cái Tâm và cái Tình như Alfred Rield./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.