Ấp ủ một ước mơ…
Giấc mơ đó là một ngày không xa, Việt Nam sẽ có các kỳ thủ cờ Vua chuyên nghiệp hàng đầu thế giới
Làng cờ Vua Việt từ đầu năm đến nay sôi động với những giải đấu liên tiếp. Chưa bao giờ, người ta được chứng kiến một sức sống mạnh mẽ đến vậy của cờ Vua Việt Nam, trải dài theo các sân chơi từ khu vực đến thế giới.
Nhìn lại lịch sử thể thao Việt Nam, cờ Vua có một vị trí cao đáng kinh ngạc. Trong suốt thập niên 90 của thế kỷ trước, quãng thời gian được coi là nền móng ban đầu để tạo đà hội nhập quốc tế đối với thể thao nước nhà, có hàng loạt các môn thể thao lĩnh ấn vai trò tiên phong.
![]() |
|
Đại kiện tướng cờ Vua Lê Quang Liêm |
Trên đấu trường SEA Games, bắn súng, các môn võ dẫn đầu danh sách mỏ vàng. Lên đến sân chơi ASIAD thì chỉ còn lại các môn võ. Nhưng bước ra thế giới, khi đó cờ Vua và Wushu ghi dấu ấn đầu tiên. Vì vậy mà một thời tổng kết về thế mạnh của TTVN, người ta chỉ nói một câu ngắn gọn: “Khẩu súng, bàn cờ và quả đấm”.
Với cờ Vua Việt Nam, 20 năm qua, dường như người ta chưa bao giờ phải chứng kiến những giai đoạn quá độ của quá trình chuyển giao thế hệ. Thập niên 90 có niềm tự hào là Hoàng Thanh Trang (vô địch châu Á, vô địch trẻ thế giới và từng lọt vào tốp 10 nữ thế giới), thì ngày nay Lê Quang Liêm, rồi Nguyễn Ngọc Trường Sơn tiếp bước theo đàn chị để đưa cờ Vua Việt gia nhập sân chơi của những người giỏi nhất.
Cách đây 10 năm, Tổng thư ký Liên đoàn cờ Vua Việt Nam Đặng Tất Thắng từng bày tỏ Việt Nam có thể đào tạo được nhiều kỳ thủ giỏi, nhưng để các kỳ thủ này vươn ra được đấu trường đỉnh cao thế giới thì kinh phí đào tạo rất tốn kém (hơn 100.000 USD/năm). Với kinh phí bộ môn cờ lúc đó cả năm chỉ được chừng 30.000 USD, không tìm được nguồn tài trợ ngoài, thì nhiệm vụ này thật khó khăn.
Bài toán kinh phí ấy trong những năm qua đã từng bước được hoá giải theo nhiều cách khác nhau. Không chỉ dựa vào bộ môn, vào Nhà nước, một số kỳ thủ may mắn đã tìm được tài trợ cho mình. Lê Quang Liêm là người may mắn nhất khi được gia đình đứng ra hỗ trợ tiền đào tạo. Cũng nhờ đó mà Liêm tiếp cận được thầy giỏi và theo được cuộc chơi khắc nghiệt của làng cờ đỉnh cao thế giới. Việc thi đấu thành công và gặt hái những khoản tiền thưởng lớn là sự bù đắp của Liêm dành cho những hỗ trợ cực kỳ quan trọng của gia đình thời gian trước.
Không được như vậy là trường hợp của Nguyễn Ngọc Trường Sơn - một tài năng cũng xuất chúng, nhưng không có đủ điều kiện kinh tế để được học hỏi và nâng tầm. Không thể chạm tay vào con đường chuyên nghiệp, nhưng Trường Sơn hiện là lực lượng chủ chốt và đắc lực trong các nhiệm vụ quốc tế của thể thao Việt Nam.
Giờ nhìn lại, ông Đặng Tất Thắng thầm biết ơn sự chung tay của Nhà nước, của các tổ chức xã hội và cả các gia đình trong 10 năm qua để cờ Vua có được một bức tranh sinh động như ngày hôm nay. Với những thành công vang dội của các lứa VĐV đi trước, giờ đây đã có nhiều hơn những mạnh thường quân giang tay tạo điều kiện cho việc phát triển tài năng cờ Vua. Trường hợp của VĐV trẻ Nguyễn Thị Mai Hưng đã được nhận một khoản tiền đầu tư đáng kể từ Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Bắc Giang và lọt vào chương trình đầu tư cho các môn thể thao mũi nhọn của tỉnh là một minh chứng.
Đứng trước sự phát triển của lực lượng kỳ thủ Việt, ông Tổng thư ký Đặng Tất Thắng vẫn ấp ủ một giấc mơ một ngày không xa Việt Nam sẽ có các kỳ thủ cờ Vua chuyên nghiệp hàng đầu thế giới. Mà để được như vậy, một bài toán mới lại tiếp tục đặt ra cho những người yêu và theo nghiệp cờ. Thế mới biết “nghề chơi cũng lắm gian truân”./.
