Arsenal: Tiền đâu phải là đủ

Arsenal là một trong những lò đào tạo cầu thủ tốt nhất thế giới trong thời điểm này. Song nếu giữ nguyên phong cách hiện nay, những tài năng họ đào tạo ra sẽ tiếp bước nhau tìm đến những chân trời mới

Sáu mùa giải liên tiếp, đội bóng thành London trắng tay trên mọi mặt trận. Các cầu thủ đến với Arsenal trưởng thành rồi lại ra đi. Cái vòng luẩn quẩn đó vẫn bám lấy “Pháo thủ” từ lúc đội trưởng Viera chuyển sang Juventus năm 2005.

Từ khi Wenger lên nắm quyền tại Arsenal, ông đã góp phần tạo nên một thế lực tại Premier League để đối trọng với MU. Chính sách của vị HLV người Pháp thể hiện rất rõ, đó là phát hiện và đào tạo cầu thủ trẻ. Arsenal đã từng thành công với chính sách trên khi gây dựng lên hàng loạt tên tuổi mà nổi bật như Anelka, Vieira, Henry, Asley Cole…

Ở thời điểm đó, bóng đá Anh chưa xuất hiện những đại gia đầu tư vào các CLB, Arsenal đã thành công nhờ công tác tuyển trạch. Song, từ khi xuất hiện Abramovic với những đồng Rúp Nga, Chelsea mới trở thành đối trọng lớn nhất với MU. Rồi Man City với những ông chủ Ả Rập càng làm cho Arsenal trở nên lu mờ.

Các cầu trẻ thủ trưởng thành từ Arsenal đều lần lượt rời bỏ đội bóng. Tại sao? Thứ nhất, có thể khẳng định, Arsenal hiện tại không phải là đội bóng có những mục tiêu lớn. Các mùa giải gần đây, Arsenal vẫn làm ăn có lãi nhưng họ không có bất cứ một danh hiệu nào. Vẫn là một vị trí cao ở Premier League, tiến sâu vào Champions League và thế là có lãi. Với chính sách đó, Pháo thủ thành London có tiền, nhưng tiền đâu phải là đủ. Khi người ta có tiền thì lại cần tới danh, điều này thì Arsenal lại không đáp ứng được cho cầu thủ và họ ra đi.

Việc "cầm chân" các nhân tài đang trở thành bài toán khó với Arsenal

Thứ hai, đó là câu hỏi từ chính lòng trung thành của những người trưởng thành từ Arsenal. Các cầu thủ của The Gunners thường được HLV Wenger hoặc các trợ lý của ông đưa về sân Emirates từ một đội bóng khác chứ không phải là do chính Arsenal tuyển trạch và đào tạo từ nhỏ. Chính vì thế, nhiều người chỉ coi đội bóng phía bắc London là nơi mình “học tập” chứ không phải là chính gia đình của mình. Fabergas, Samir Nasri, Andebayor, Kolo Toure… là ví dụ điển hình. Thời điểm hiện tại, đội trưởng của Arsenal là Fabergas liên tục đòi trở về đội bóng khởi nghiệp của anh là Barcelona hoặc chí ít là tới một đội bóng giàu tham vọng hơn. Nasri tới từ Marseille và anh cũng chẳng có tình cảm sâu đậm với Arsenal để có thể thi đấu cả sự nghiệp cho đội bóng mà không cần bất cứ một danh hiệu nào. Andebayor, K.Toure thì không phải nói, vì tiền họ đã làm mình làm mẩy với CLB để được chuyển tới Man City với mức lương cao ngất ngưởng. Ngay cả những người tưởng chừng sẽ gắn bó cả đời với Arsenal như Vieira, Henry hay Asley Cole trước kia cũng dứt áo ra đi để tìm kiếm vinh quang cho bản thân mình.

Thứ ba, đó là sự bảo thủ của Wenger, một đội bóng muốn thành công không thể chỉ dựa vào nội lực của chính mình. Barca, đội bóng thành công nhất trong giai đoạn này là một ví dụ. Họ vẫn sử dụng những cầu thủ được đào tạo từ La Masia nhưng vẫn có những bản hợp đồng nặng ký cho các tên tuổi đã thành danh như Villa hay Ibrahimovic. Arsenal thì không thế, chỉ có cầu thủ do chính họ đào tạo. Kể từ Andrey Arshavin, chưa có một ai thành danh khi tới với Arsenal.

Trong bóng đá hiện đại, tìm kiếm được một tài năng và mài giũa để trở thành một cầu thủ lớn là cực kỳ khó khăn. Không thể phủ nhận, Arsenal là một trong những lò đào tạo cầu thủ tốt nhất thế giới trong thời điểm này. Song nếu Arsenal vẫn giữ nguyên phong cách như vậy thì ngay cả Wilshere, tài năng mới nhất của họ đào tạo ra cũng sẽ theo chân những người đồng đội mình tới những chân trời mới. Và Arsenal vẫn mãi là cái "vườn trẻ" nuôi dưỡng nhân tài, các cầu thủ tới Arsenal để làm bàn đạp cho những vinh quang sau này!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.