"Bão" chấn thương

Hai từ được nhắc đến nhiều nhất lúc này ở cả Đội tuyển Quốc gia lẫn Đội tuyển Olympic là: “chấn thương”.

Ngày 2/11 tới, ĐTQG sẽ đá VFF Cup, giải đấu giao hữu cuối cùng để chuẩn bị cho AFF Cup. Ngày 5/11, ĐT Olympic sẽ lên đường sang Quảng Châu (Trung Quốc), bước thẳng vào sân chơi ASIAD với giai đoạn cuối chỉ tập chay khi kế hoạch sang Thái Lan đá giao hữu bị phá sản. Thời gian để bước vào các giải đấu chính thức chỉ còn đếm bằng ngày, trong khi tình trạng chấn thương đang trở thành một nỗi lo lớn ở cả 2 ĐT.

Tấn Trường, Long Giang, Mạnh Dũng, Công Vinh, Chí Công, Tiến Thành, Quang Thanh, Đình Luật… kể sơ sơ cũng ra cả loạt cái tên đang không có được trạng thái về thể lực tốt nhất. Đấy là chưa tính đến những cầu thủ gặp chấn thương mãn tính có thể đá được, và cả những cầu thủ “chấn thương tinh thần” ở dạng tiềm ẩn, với biểu hiện là đánh mất sự tập trung. Thường xuyên ở các buổi tập, chỉ có 1 thủ môn có thể tập được, trở thành bia hứng đạn cho cả chục cầu thủ tập sút. Việc Mạnh Dũng to tiếng cãi lại ông Tô và trình bày rằng mình bị đau không thể phát bóng đúng yêu cầu, là một biểu hiện.

Cái khó ló cái khôn, ông Tô đành phải lựa chọn theo kiểu “giật gấu vá vai”. Ông đã phải sang “mượn” tạm Đình Đồng, Quốc Long, Hữu Phước từ ĐT Olympic sang tập cùng ĐTQG. Đình Luật cùng Phước Tứ đều bị chấn thương, Chí Công xin về, ĐTQG tập trong tình trạng không đủ người để làm nên 1 cặp trung vệ, trong khi nguyên tắc là phải có đủ 4 người cho 2 đội hình đá với nhau. Long Giang được đưa từ ĐT Olympic sang ĐTQG để có điều kiện tốt hơn. Sau khi hủy chuyến đi Thái Lan, ông Tô cũng nêu ý kiến phản đối việc ĐT Olympic sẽ đá giao hữu với 1 CLB trong nước bởi lo sợ nguy cơ chấn thương. Hàng loạt những khó khăn, hàng loạt giải pháp chỉ để tránh đi một nỗi ám ảnh: chấn thương.

Con số “thương binh” ở ĐT đang rất nhiều, nỗi lo ngại đang rất lớn, và nguy cơ con số ấy tăng lên hoàn toàn có nhiều khả năng xảy ra. Ba trận giao hữu ở VFF Cup thực sự là cuộc kiểm tra cuối cùng trước thềm AFF Cup. Ông Tô luôn yêu cầu các cầu thủ phải chiến đấu hết mình, điều đó đã trở thành bản sắc ở ĐT. Các cầu thủ cũng sẽ chơi hết sức mình, khi đây là cơ hội để họ được điểm tên vào danh sách đá AFF Cup. Ba trận đấu với những đối thủ mạnh về thể lực, với cách chơi của ĐT hiện nay, đố ai dám đảm bảo sẽ không có thêm một cầu thủ nào bị chấn thương nữa.

Với những gì đang xảy ra, vấn đề hiện tại có lẽ không còn là việc tìm ra những nhân tố mới nữa, hay làm thế nào để khơi dậy lại khát vọng của các cầu thủ, mà là làm sao có được một ĐT mạnh nhất, đảm bảo thể lực và phong độ tốt nhất đúng vào thời điểm AFF Cup diễn ra. Những bài toán về lực lượng mà ông Calisto phải giải quyết cứ ngày một hóc búa hơn, nan giải hơn.

Trong khi đó, thời gian thì lại là một “cầu thủ” lì lợm chẳng bao giờ bị chấn thương, cứ chạy đều đều chẳng dừng lại chờ ông Tô và các học trò của ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.