Bay cao thôi “El Matador”!

Có thể nói một cách không quá rằng, tương lai của Napoli đang được đặt trên đôi chân của “El Matador” Cavani.

Hàng trăm triệu USD của Sheik Mansour có thể sẽ bị biến thành con số 0 ngay ở mùa giải đầu tiên Man City dự Champions League chỉ với 2 bàn thắng của một tiền đạo người Uruguay. Số 7 của sân San Paolo đã nhấn chìm những hy vọng của CĐV Man City. Một cú đánh đầu ngược, sượt bóng, ở góc hẹp từ quả phạt góc của Lavezzi và cú đá một chạm nhanh như điện giật sau quả tạt của Dossena. Napoli chiến thắng Man City tỷ phú.

Cavani đang bay cao cùng Napoli

Cavani đang bay cao, anh không chỉ ghi nhiều bàn thắng mà còn biết cách tỏa sáng đúng thời điểm và không ít những bàn thắng của anh được thực hiện bằng những động tác khó hoặc đòi hòi nhạy cảm cao. Hai pha lập công vào lưới Man City là minh chứng. Cavani chính là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Napoli ở đấu trường châu Âu. Anh đã vượt qua cả Maradona thần thánh để trở thành lịch sử của Napoli.

Cuộc sống cứ như một giấc mơ với chàng trai người Uruguay. Khi Palermo bỏ ra 5 triệu euro mua Cavani từ Danubio Montevideo trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2007, họ mới chỉ nhìn thấy ở “El Matador” (đấu sỹ - biệt danh của Cavani) những tiềm năng của một “sao mai”. Nhưng kể từ khi tới Napoli với cái giá 16 triệu euro, anh đã là một “sát thủ” đẳng cấp châu Âu. Ngoại trừ Messi hay Ronaldo khi những bàn thắng đến với họ như cơm bữa thì chính Cavani là người có hiệu suất ghi bàn tốt nhất.

Sau khi Bayern Munich đã chắc chắn giành một vé vào vòng loại trực tiếp thì cuộc quyết đấu giữa Man City và Naopli chính là chung kết của bảng A. Nhờ Cavani, đội bóng thành phố cảng miền Nam Italy đã đánh gục những hy vọng của Man City tại Champions League năm nay. Hai bàn thắng, 3 điểm và Napoli đã vượt lên dẫn trước, họ hoàn toàn có thể tự quyết định được số phận của mình khi trận cuối cùng đội bóng thành phố cảng chỉ phải gặp một Villarreal đã hết hẳn hy vọng.

“Tôi cho rằng 70% cơ hội đi tiếp thuộc về Napoli, còn 30% còn lại thuộc về chúng tôi. Mọi thứ không còn phụ thuộc vào Man City nữa nhưng chúng tôi phải hy vọng rằng Villarreal sẽ giành kết quả khả quan trước Napoli”. Chính HLV Mancini của Man City đã phải thừa nhận điều đó. Trong lần quay trở lại quê hương này, ông đã không thể giúp được Man City giành một kết quả có lợi và người ông phải ghi nhớ nhất trong cuộc trở về này chắc chắn không phải ai khác ngoài Cavani.

Còn có gì đáng tự hào hơn thế với trung phong đang ở tuổi 24 dạt dào sức sống? Nhưng “El Matador” chưa dừng lại bởi anh là “đấu sỹ” mà “đấu sỹ” nào cũng chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Các tifosi của Napoli đang cầu mong cho đôi chân của Cavani khỏe mãi. Chỉ cần thế thôi là đủ để họ được tự nuông chiều mình trong những giấc mơ đẹp nhất của thời kỳ hậu “Diego thần thánh”. Và bây giờ tương lai của Napoli đang được đặt trên đôi chân của “El Matador”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên