Biết người, biết ta
"Cơn khát Vàng" của Đoàn Việt Nam vẫn cứ kéo dài tại ASIAD, và liệu “hiệu ứng” ấy có kéo qua AFF Cup.
>> ASIAD 16: Việt Nam phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu
Nhiều người đã nói rằng: không phải hôm nay, ngày mai, mà nhiều khả năng "cơn khát Vàng" của Thể thao Việt Nam tại ASIAD sẽ kéo dài tận… 4 năm nữa, chờ đến ASIAD 17. Chẳng phải không có lý, bởi giờ hi vọng Vàng chỉ còn chờ đợi ở Karatedo. Những thất bại liên tiếp ở các trận chung kết của Wushu tán thủ, của Teakwondo khiến cho sự hy vọng ngày càng ít đi, và nỗi lo sợ thất bại ngày càng lớn hơn.
“Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”, nhưng đáng tiếc, dường như chúng ta chỉ biết mình, và đối thủ biết về chúng ta nhiều hơn là những gì chúng ta biết về họ. Chính vì biết mình nhiều hơn mà Thể thao Việt Nam mạnh dạn đặt chỉ tiêu 4 đến 6 HCV, để rồi chỉ tiêu ấy giờ đây chắc chắn là không thể hoàn thành được.
Cú đá ăn 3 điểm của Phongsri khiến Hoài Thu thua ngược 4-3 ở những giây cuối cùng, chính xác là cú đá ấy đã “cướp” mất của Đoàn Việt Nam 1 HCV. 3 trận chung kết Wushu tán thủ, người Trung Quốc tung ra 3 VĐV mạnh, võ sĩ Việt Nam thua trắng và rồi thẳng thắn thừa nhận họ mạnh hơn mình về mọi mặt.
Sau trận hòa 1-1 với ĐT Việt Nam tại VFF Cup, HLV trưởng Singapore Abramovic nói rằng ĐT Singapore ở AFF Cup sẽ khác. Còn chúng ta đã ra sân với đội hình như thế nào, mạnh yếu ra sao thì hẳn ông Abramovic đã nhìn ra rất rõ. AFF Cup chỉ còn tính bằng ngày, chúng ta liệu đã biết được mấy phần về cái sự “sẽ khác” của Singapore. Lịch sử được nhắc lại, rằng ĐT Việt Nam đã thắng Myanmar, thắng dễ Philippines chứ mấy ai nói được là những năm qua họ đã tiến bộ như thế nào.
Điều đó có gì giống với chuyện Vũ Thị Hương đã có được thành tích tốt nhất ở nội dung 100m nữ được ghi nhận ở SEA Games 25 là 11 giây 34, nhưng cả quãng thời gian dài nữ hoàng điền kinh Việt Nam luôn có thành tích “ổn định” là 11 giây 56. Bước vào thi đấu, chúng ta chỉ biết mình chạy được đến mức nào nhưng đã mạnh dạn đặt chỉ tiêu HC, còn chẳng tính người ta chạy được thành tích ở mức bao nhiêu. Chỉ đến lúc thua mới vỡ lẽ, nhưng lúc ấy thì lại đã quá muộn.
Trước lúc bước vào vòng bảng AFF Cup, người Việt Nam chỉ coi người Singapore là đối thủ chính của mình, còn Myanmar và Philippines thì sẽ thắng dễ, và như thế là đàng hoàng bước vào vòng trong. Nhưng từ cơn khát vàng ở ASIAD, từ cái “biết người, biết ta” ấy, chúng ta có rút ra bài học nào cho mình. Rút ra bài học không phải để bớt đi sự quyết tâm, bớt đi ý chí quyết thắng. Mà là để “cảnh giác” hơn. Để có chiến lược tốt hơn từ đó dẫn đến sự đảm bảo hơn cho thành công.
Đi đánh trận, muốn thắng, không chỉ nhìn vào mình rồi đặt mục tiêu. Như thế có khác nào tự sát./.