Binh to hơn tướng
Hậu trường B.Bình Dương vẫn tồn tại một luật bất thành văn: nếu HLV và cầu thủ mâu thuẫn, kẻ ra đi bao giờ cũng thuộc về “số ít”.
Trong bối cảnh chỉ cần đội nhà thất bại từ 3-4 trận, hậu trường B.Bình Dương lại dấy lên tin đồn thay HLV trưởng, thì sự kiện HLV Ricardo nói lời chia tay “đội bóng đất Thủ” hoàn toàn không mang lại bất ngờ đối với người hâm mộ cả nước. Thậm chí, có kẻ còn đặt câu hỏi ngược: vì sao Ricardo tại vị lâu đến thế? Đến thời điểm này, trong số 14 CLB đang tranh tài ở sân chơi cao nhất quốc gia, chỉ còn Hà Nội ACB và ĐTLA sử dụng HLV ngoại.
Cũng như đa số các ông thầy từng hành nghề tại đây, HLV Ricardo đến với B.Bình Dương trong kỳ vọng của lãnh đạo đội và chia tay trong tư thế kẻ thất bại. Trắng tay trên sân Hàng Đẫy tại vòng 13 V.League 2011 là trận đấu thứ 7 liên tiếp mà B.Bình Dương không biết đến chiến thắng.
Ngoài hai chức vô địch liên tiếp mùa bóng 2007, 2008, đội chủ sân Gò Đậu còn được biết đến như một “lò xay HLV” khi rất nhiều HLV đã không thể trụ lại đội bóng này. Mùa giải 2010, “Chelsea Việt Nam” đã hai lần “đổi ngựa giữa dòng” - 3 HLV: Mai Đức Chung - Đặng Trần Chỉnh - Dương Ngọc Hùng thay nhau cầm quân chỉ trong 18 vòng đấu. Ngay cả “người đặc biệt” Lê Thụy Hải từng hai lần đưa B.Bình Dương đến ngôi vị cao nhất V.League cũng phải khăn gói ra đi trong tức tưởi. Việc “trợ lý của Muorinho” mất việc tiếp tục tái khẳng định, năng lực cầm quân không phải là điều kiện “cần” và “đủ” để một ông thày (dù nội hay ngoại) có thể thành công ở đội bóng này.
Tân lái trưởng B.Bình Dương - HLV Đặng Trần Chỉnh là người nổi tiếng với câu nói: ở Việt Nam, ghế HLV trưởng 4 chân, cầu thủ đã nắm tới 3 chân. Đây không phải lần đầu tiên vị HLV họ Đặng nhận lời chèo lái đội bóng chủ sân Gò Đậu. Mùa giải năm ngoái, sau vòng 18, ông Chỉnh cũng được lãnh đạo đội B.Bình Dương trải thảm đỏ đón về rồi “mất ghế” sau một thời gian ngắn, mà nguyên nhân chính bắt nguồn từ bất đồng với nhóm cầu thủ trụ cột. Vậy nên, liệu sự xuất hiện của ông Chỉnh có thực sự mang đến một sự đổi thay hay chỉ đơn thuần là “bình mới rượu cũ”? Việc lãnh đạo CLB mời lại “cố nhân” nhiều khả năng chỉ là giải pháp tình thế, theo kiểu thử vận may.
B.Bình Dương được nhận định là một trong những tập thể đi tiên phong trong việc xây dựng và phát triển mô hình bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam. Dù vậy, chuyển động nơi băng ghế huấn luyện của nhà cựu vô địch V.League buộc người hâm mộ phải lặp lại một câu hỏi đã rất cũ: đâu là tính ổn định ở B.Bình Dương?
Đã từ lâu, hậu trường B.Bình Dương vẫn tồn tại một luật bất thành văn: nếu HLV và cầu thủ mâu thuẫn, kẻ ra đi bao giờ cũng thuộc về “số ít”. Song, một khi đã đi quá sâu vào lối mòn quen thuộc mà vẫn không tìm được thành công, nên chăng, B.Bình Dương hãy thử làm một cuộc cách mạng ở “số nhiều”!./.