Bóng đá “vùng trũng”

Chiều 12/8, trên sân Thống Nhất, giải bóng đá U19 Đông Nam Á sẽ khép lại sau trận đấu cuối cùng. Thế nhưng, nhìn lại giải bóng đá dành cho tuổi trẻ này, còn quá nhiều điều đáng buồn cho bóng đá Đông Nam Á.

Xin được khẳng định lại rằng, đây là bóng đá trẻ, chứ không phải là “trẻ con”, như có tờ báo đã nói, khi mà các cầu thủ đã ở tuổi 19, tức là đã đủ tư cách pháp nhân.

Một giải đấu cấp khu vực dành cho lứa tuổi U19, đã được thông báo rộng rãi, đã được các liên đoàn thành viên hưởng ứng từ nhiều tháng trước, kế hoạch tổ chức cũng đã được xem xét và hoàn chỉnh sớm. Cuối cùng, đùng một cái, vì sợ dịch cúm A/H1N1, một số nước đã xin rút lui, không sang Việt Nam tham dự giải. Nhưng khó trách vì đó là chuyện bất khả kháng. Nhưng, điều đáng nói là chuyện Malaysia và “tân binh” Đông Timor xin rút, rồi lại thay đổi ý kiến xin quay trở lại thi đấu. Hài hước nhất là chuyện Đông Timor. Đội bóng này lặn mất tăm khiến các nhà tổ chức không tài nào liên lạc được, rồi bỗng dưng xuất hiện chậm giờ thi đấu với Myanmar, khiến bị xử thua 0 - 3. Có lẽ chuyện lộn xộn này chỉ xảy ra ở bóng đá Đông Nam á mà thôi!

Nhưng, đáng nói hơn lại là chuyện giáo dục chuyên môn và đạo đức cho lớp cầu thủ trẻ này, những người mà chỉ một hai năm nữa đã là những cầu thủ nòng cốt cho bóng đá các quốc gia trong khu vực. Nổi cộm nhất màn trình diễn bạo lực của các cầu thủ U19 Myanmar trên sân Thống Nhất chiều 6/8, trong trận gặp U19 Việt Nam. Người ta thấy các cầu thủ trẻ Myanmar này đá bóng thì ít, mà phô diễn những pha bạo lực thì nhiều. Đến nỗi, ông trọng tài người Thái Lan đã phải rút ra tới 4 thẻ đỏ và nhiều thẻ vàng cho các cầu thủ Myanmar. Nhưng trong trận ấy, đáng tiếc là một số cầu thủ trẻ Việt Nam cũng đã không kiềm chế được mình, đã bị cuốn theo lối đá thô bạo của đội bạn dẫn đến có những hành vi cũng chẳng lấy gì làm đẹp cho lắm.

Cách đây hơn một năm, cũng đã xảy ra chuyện bi hài trên sân Hàng Đẫy, trong trận chung kết một giải giao hữu giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan. Trận ấy, U19 Thái Lan phản ứng và rời sân tới 20 phút cho tới khi những nhà tổ chức phải... năn nỉ mới trở lại đá tiếp. Thế nhưng, mặc cho tiền đạo Việt Nam chơi đẹp khi đá quả 11 mét lên trời, để nhường chức vô địch cho đội bạn, nhưng lãnh đạo U19 Thái Lan cũng... chẳng thèm nhận cúp và bỏ về khi lễ trao giải chưa xong.

Dù Liên đoàn bóng đá khu vực đã có nhiều cố gắng nhằm vực dậy nền bóng đá của nước mình và của toàn khu vực, nhưng những gì diễn ra ở giải U19 Đông Nam á lần này vẫn cho thấy bóng đá khu vực này vẫn còn đó rất nhiều yếu kém. Chắc chắn, còn lâu nữa bóng đá Đông Nam á mới có đại diện tại một kỳ World Cup./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.