Bức tranh xám của những gã khổng lồ

Sở hữu các ngôi sao sáng nhất trên bầu trời bóng đá thế giới, nhưng cả Argentina và Brazil đều không khẳng định được vị thế của mình

Vậy là cả 2 ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch giải bóng đá hàng đầu Nam Mỹ đều đã ra quân. Không nhiều bàn thắng, không hấp dẫn như người ta mường tượng trước giải. Chỉ là 2 trận hòa và những cái lắc đầu ngao ngán. Đó là hình ảnh của Brazil và chủ nhà Argentina ở trận đấu đầu tiên của giải năm nay.

Brazil và Argentina - chỉ cần nhắc tới hai cái tên đó thôi cũng đã đủ làm cho người hâm mộ phải xuýt xoa ngóng chờ được xem họ thi đấu. Hơn nữa trong danh sách triệu tập của 2 gã khổng lồ này, chẳng phải là một đội hình B hay C mà đó là những con người ưu tú nhất của 2 nền bóng đá đã giành tổng cộng 7 chức vô địch World Cup.

Chủ nhà Argentina có trong tay những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời bóng đá hiện tại như Messi, Aguero hay Tevez. Brazil cũng chẳng chịu thua kình địch của mình là mấy: Pato, Neymar, Robinho. Đội hình của họ là đội hình có giá cả trăm triệu USD, mà chỉ cần bán một người đi thôi là có thể mua cả đội hình của những đội mà họ vừa có kết quả hòa.

Nhiều người đưa ra lời giải thích rằng, những đội bóng lớn thường có khởi đầu chậm chạp để rồi bứt tốc ở những vòng sau. Nhưng có lẽ không phải vậy. Xem cách chơi của Argentina trong trận đấu mở màn, họ rõ ràng là muốn kiếm 3 điểm trọn vẹn, một tỷ số hòa là không thể chấp nhận được. Nhưng điều không thể chấp nhận được đã xảy ra. Với Tevez, Lavezzi và Messi, chẳng ĐTQG nào hiện nay có được một bộ ba đang chơi ở các giải VĐQG hàng đầu Châu Âu mà mỗi người trong đó đều có vai trò cực kỳ quyết định ở CLB của họ. Nhưng cũng với 3 cái tên đó, chẳng có một ai uy hiếp được thủ thành bên phía Bolivia.

Ít ra, Messi còn cầm bóng và tạo cơ hội, còn hai cái tên kia thì mất hút trên hàng công. Không phải những người Argentina kém tài hay mất phong độ mà lối chơi của Argentina đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới họ. Bàn thắng gỡ hòa của Aguero cuối trận cũng chỉ xuất phát từ một tình huống tỏa sáng của ngôi sao này khi anh chọn đúng vị trí để đón cú chuyền bóng bằng ngực của Burdisso.

Hàng công đã vậy, hàng thủ thi đấu còn tồi hơn khi liên tục mất vị trí khiến khung thành đội nhà thường xuyên bị báo động. Sự mất cân bằng trong công - thủ khiến Argentina nhiều lần khốn đốn.

Còn Brazil cũng chẳng hơn gì so với người hàng xóm. Thi đấu sau nhưng đội bóng Vàng xanh cũng không rút được kinh nghiệm của Argentina. Họ đã từng 7 lần sút tung lưới Venezuela. Tuy nhiên, ở lần gặp lại này, không một bàn thắng được ghi.

Brazil gần đây đã mất đi hình ảnh của một đội bóng lớn khi thường xuyên thi đấu thất vọng trước những đội bóng khó chơi. “Bộ tứ huyền ảo” Pato-Robinho-Ganso-Neymar ở phía trên nhưng nhà vô địch Copa America 8 lần trong lịch sử không một lần đưa bóng vào được bên trong khung thành. Không phải Vàng xanh thiếu may mắn mà vì họ cũng đi vào vết xe đổ của Argentina. Những quân bài không được xếp đúng bộ của mình.

Cả Argentina và Brazil đều có quá thừa tài năng. Nhưng bóng đá lại là một môn chơi đồng đội, một cá nhân nếu không được đặt đúng vị trí của mình thì không thể giúp vận hành cỗ máy một cách trơn tru. Mà việc đặt vị trí của các cầu thủ là do người HLV đảm nhiệm. Cả Batista lẫn Menezes hiện nay đều không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Mảnh vải đẹp có thể đã rơi vào tay một người thợ may tồi để rồi xôi hỏng bỏng không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.