“Cái chợ”

Ai đó bảo rằng V.League đang trở thành một... “cái chợ” thì có lẽ cũng không ngoa. V.League càng về cuối càng trở nên hỗn độn hơn.

Bóng đá Việt Nam tuần qua lại ầm ĩ và tốn giấy mực, thời gian của báo chí hơn cả là chuyện đụng độ giữa Nam Định và T&T Hà Nội sau trận đấu trên sân Thiên Trường.

Chuyện của các cầu thủ xứ Nghệ sau đó nhanh chóng được “cho qua”, bởi chính “nạn nhân” xin rút lui, không kiện cáo gì. Còn chuyện trên sân Thiên Trường thì mãi ầm ĩ, khiến tổ chức cao nhất của bóng đá Việt Nam VFF phải đau đầu để nghĩ ra cái cách làm thế nào dẹp yên được chuyện ầm ĩ này.

Theo lời “tố” của T&T Hà Nội, khi xảy ra sự việc, đích thân ông Đỗ Thanh Xuân - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Nam Định đã nhảy vào cuộc và dùng những lời lẽ thiếu văn hoá đối với HLV và cầu thủ T&T Hà Nội. Điều ấy giống như dầu đổ vào lửa, làm bùng lên sự căng thẳng giữa hai đội. Và nữa, cũng theo T&T Hà Nội, phía Nam Định đã hành hung khiến hai cầu thủ bị thương. T&T Hà Nội đã có công văn, một gửi cho CLB bóng đá Nam Định và một gửi cho đích thân ông Xuân, đòi phải bồi thường và xin lỗi... Nhưng phía Nam Định thì đã phủ nhận tất cả những gì mà T&T Hà Nội đã “tố”.  

Sự cố sân Thiên Trường không được xử lý triệt để
Cuối cùng thì sau bốn ngày “ngâm tôm”, VFF cũng đã đưa ra án phạt sau cái sự cố mà lúc nó xảy ra có sự chứng kiến tại chỗ của ông Trần Quốc Tuấn, Tổng thư ký VFF kiêm Trưởng ban tổ chức giải. án phạt được đưa ra sau khi Ban kỷ luật xem xét các chứng cứ, trong đó có việc “mổ” cái băng “câm” - tức là chỉ có hình mà không có tiếng, do ban tổ chức sân Thiên Trường cung cấp. Theo đó, Ban kỷ luật đã phạt BTC sân Thiên Trường 20 triệu đồng vì không đảm bảo an ninh, an toàn sau khi trận đấu kết thúc, để khán giả vào sân gây chuyện. Ông Nguyễn Văn Dịp, nhân viên của Trường Nghiệp vụ Thể thao du lịch tỉnh Nam Định, người đã đuổi theo các cầu thủ T&T Hà Nội, cũng bị cấm vào sân Thiên Trường cho đến hết mùa giải.

Vậy là cái sự cố trên sân Thiên Trường từng gây ầm ĩ, đã khép lại một cách lặng yên, không nằm ngoài dự đoán của dư luận. Một bản án nhẹ và đúng như giới truyền thông đã dự báo trước là sẽ “hoà cả làng”, rồi mùa giải sẽ “về đích an toàn”, sẽ “thành công tốt đẹp”!

Ai đó bảo rằng V.League đang trở thành một... “cái chợ” thì có lẽ cũng không ngoa. V.League càng về cuối càng trở nên hỗn độn hơn. Thế nhưng, cứ xử những chuyện ầm ĩ sân cỏ theo kiểu “hoà cả làng” một cách lặng yên như vậy, thì bóng đá Việt Nam xem ra cũng chẳng khác... hội làng là mấy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.