Ông Calisto chia tay ĐT Việt Nam

Cái kết… không có hậu

Sau một thời gian dài gắn bó với bóng đá Việt Nam, HLV Calisto đã quyết định nói lời chia tay.

Trong bóng đá, ngoại trừ niềm đam mê, chẳng có cái gì là mãi mãi cả. Thời gian cứ trôi, có khởi đầu rồi thì cũng sẽ có kết thúc. Nhưng cái kết thúc của “mối tình’’ giữa ông Tô và bóng đá Việt Nam lại là một cái kết không có hậu, sau cả những niềm vui, những giây phút thăng hoa tột đỉnh và cả những nỗi buồn, những niềm đau khôn tả.

Vậy là ông Calisto sẽ chia tay với ĐT Việt Nam, chấm dứt sớm hợp đồng có thời hạn đến năm 2013 của mình. Lời chia tay được nói từ phía ông Calisto, và lãnh đạo VFF cũng nhanh chóng “gật đầu”. Chưa có văn bản nào xác nhận điều này, nhưng VFF đã thống nhất “cư xử” với nhau dựa trên cái tình, từ những gì mà thuyền trưởng người Bồ Đào Nha đã đóng góp cho bóng đá Việt Nam.

Ký ức về những gì mà Henrique Calisto đã để lại đối với bóng đá Việt Nam là quá lớn, quá nhiều và quá sâu đậm. Năm 2001, ông Calisto đến ĐT Long An và đặt những dấu ấn đầu tiên khi biến Gạch thành một đội bóng đáng gờm. Năm 2002, ông Calisto bắt đầu lên cầm quân và đưa ĐT Việt Nam đến với thành tích giành HCĐ giải đấu Tiger Cup 2002. Năm 2008, thắng lợi lịch sử với chức vô địch AFF Cup, lần đầu tiên ĐT Việt Nam đứng trên đỉnh cao Đông Nam Á mà vị đạo diễn chính là ông Calisto.

Không ai quên được hình ảnh ông Calisto cầm Quốc kỳ Việt Nam chạy dọc đường piste sân Mỹ Đình, đó sẽ mãi mãi là hình ảnh đáng nhớ nhất, xúc động nhất về ông Calisto. Bóng đá có thắng có thua, chính ông Calisto cũng nói rằng, chẳng có HLV nào trên thế giới là chiến thắng ở tất cả các giải đấu. Năm 2010, ông Tô cùng ĐT Việt Nam thất bại cay đắng trên hành trình bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á.

Một ông HLV tính nóng sẵn sàng quát vào mặt cầu thủ, một vị HLV nghiêm túc trên sân tập nhưng sống nặng tình nghĩa với những học trò của mình, một người đàn ông cương nghị với cặp kính trắng cùng những bước đi mạnh mẽ, một con người “lắm chiêu” sau những kinh nghiệm có được ở bóng đá Việt Nam…

Rất, rất nhiều điều để nói về HLV Calisto. Sau tròn 10 năm dài gắn bó, ông Calisto đã quyết định nói lời chia tay với vô số những ký ức để lại sau lưng. “Tôi đã sống và làm việc ở Việt Nam một thời gian rất dài. Tôi rất yêu mến và cảm ơn những CĐV Việt Nam, những cầu thủ mà tôi đã từng làm việc”, ông Calisto đã nói như vậy sau khi đưa ra quyết định xin chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Một sự chia tay sẽ là khởi điểm cho một cuộc gặp gỡ mới, cho một tương lại mới với cả ông Tô lẫn bóng đá Việt Nam. Trái bóng vẫn quay, cuộc sống vẫn tiếp diễn và những điều tốt đẹp vẫn ở phía trước. Ngày mai bắt đầu từ hôm qua, và bóng đá Việt Nam đã được “hưởng lợi” với những gì mà ông Tô đã để lại.

Henrique Calisto, tạm biệt và xin cảm ơn./.

Những ý kiến xung quanh sự ra đi của ông Calisto

HLV Vương Tiến Dũng Vicem Hải Phòng:

Với tư cách là một nhà chuyên môn, một HLV bóng đá, tôi khẳng định sự ra đi của ông Calisto là một sự thoái lui. Bóng đá chuyên nghiệp luôn dựa trên qui chế, dựa trên hợp đồng đã ký và khi muốn chấm dứt hợp đồng, các bên phải thông báo cho nhau trước 2 tháng. Ông Calisto xin chấm dứt hợp đồng trước thời hạn như vậy là hành xử thiếu chuyên nghiệp và sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho bóng đá Việt Nam, và vấn đề quan trọng nhất hiện tại là phải tìm ra một người đủ năng lực, đủ hiểu biết bóng đá Việt Nam để dẫn dắt ĐT QG trong thời gian tới.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh:

Với tư cách là một người hâm mộ ĐT Việt Nam, tôi đánh giá HLV Calisto là một HLV tốt. Ông Calisto đã dẫn dắt ĐT Việt Nam đến chức vô địch AFF Cup 2008 lịch sử, hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã có những giây phút thăng hoa, hạnh phúc với thắng lợi của ĐT. Nhưng giải đấu AFF Cup 2010 vừa rồi, ĐT Việt Nam đã thất bại. Bóng đá khắc nghiệt là như vậy, và dù thế nào đi nữa, những người hâm mộ vẫn sát cánh, ủng hộ ĐT Việt Nam để chúng ta tiếp tục có những thắng lợi mới.

Cầu thủ Thành Lương, HN. ACB:

Đối với riêng tôi, HLV Calisto vừa là một người thầy, vừa là một người cha, được làm việc với thầy Tô đã giúp tôi tiến bộ rất nhiều. Giữa HLV Calisto và các cầu thủ ĐT Việt Nam có biết bao kỷ niệm buồn vui, biết bao tình cảm gắn bó khó nói thành lời. Tôi biết, khi quyết định nói lời chia tay, thầy Tô đã phải suy nghĩ rất nhiều. Tôi luôn mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với thầy Tô và gia đình, chúc thầy sức khỏe và làm việc tốt, chúng tôi luôn biết ơn thầy.

Cầu thủ Mai Tiến Thành, V. Ninh Bình:

Nếu coi ĐT Việt Nam như một lớp học thì tôi giống như một cậu học trò cá biệt, luôn nghịch ngợm. HLV Calisto giống như một ông thầy nghiêm khắc nhưng lại tình cảm và rất hiểu học trò. Việc HLV Calisto ra đi là một điều bất ngờ và đáng tiếc. Nhưng bóng đá là vậy, đã theo nghiệp bóng bánh thì thắng thua, vui buồn, chuyện đến và đi cũng là lẽ thường, cái quan trọng là những tình cảm gắn bó để lại. Xin được gửi một lời chào và một lời chúc tốt đẹp đến HLV Calisto, người thầy Calisto.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.