Cấm trẻ con xem V-League?
Chưa có một nước nào trên thế giới đưa ra khuyến cáo không nên đưa trẻ em đến sân xem bóng đá vì nguy cơ bạo lực cả, nhưng có lẽ điều đó nên được thực hiện ở Việt Nam, với giải đấu mang tên V-League.
Bộ phim Karate Kid (Siêu nhí Kung-fu) kể về câu chuyện một cậu bé người Mỹ đến Trung Quốc và học kung-fu. Bộ phim do diễn viên nổi tiếng Thành Long trong vai ông thầy dạy kung-fu được khá nhiều khán giả yêu thích, vì chứa đựng tính nhân văn sâu sắc. Thế nhưng, ở một số nước, các phụ huynh được khuyến cáo rằng không nên cho con em mình xem bộ phim này, bởi có quá nhiều pha đấm đá.
Các khán đài vẫn thường xuyên có trẻ em xuất hiện, các em có thể được bố mẹ đưa đến sân để xem bóng đá. Cũng chưa có một nước nào trên thế giới đưa ra khuyến cáo không nên đưa trẻ em đến sân xem bóng đá vì nguy cơ bạo lực cả, nhưng có lẽ điều đó nên được thực hiện ở Việt Nam, với giải đấu mang tên V-League.
![]() |
| Bạo lực thế này, thiếu văn hóa thế này, tốt nhất đừng để trẻ em phải chứng kiến |
Vòng đấu thứ 21, các trọng tài rút ra tới 43 thẻ vàng, tức là mỗi trận đấu có trung bình 6 hoặc 7 cầu thủ nhận thẻ vàng. Chuyện máu đổ trên sân là chuyện vẫn thường xảy ra: Hữu Chương của HN T&T đã phải ôm khuôn mặt đầm đìa máu ở sân Gò Đậu; Ngay trên sân khách Chi Lăng, không hiểu Như Thành của V.Ninh Bình trình độ kung-fu đạt đến đẳng cấp nào nhưng cứ nhất quyết lao vào đòi “tẩn” Văn Hạnh cả trong lẫn sau trận đấu, đến nỗi bị khán giả Đà Nẵng suýt nữa quây vào “làm thịt”.
Sân Hàng Đẫy chiều Chủ nhật của vòng đấu thứ 21 mới thực sự là loạn, mới thực là khủng khiếp. Cảnh xô xát, va chạm trên khán đài khi được chiếu lại trên truyền hình đã khiến cả những người lớn cũng phải lạnh sống lưng. Sau khi quả pháo sáng thứ 2 được đốt, sau những màn chửi bới vô tội vạ với những từ ngữ “bẩn” nhất của những kẻ quá khích, cảnh sát cơ động đã buộc phải dùng biện pháp mạnh để can thiệp. Trong đám đông hỗn loạn, không khó để nhận ra có cả những người già, trẻ em.
Nên nhớ, phiên tòa xét xử CĐV XM.HP gây bạo loạn vừa mới diễn ra cách đó ít ngày. Hai CĐV Hải Phòng đã bị lực lượng an ninh bắt giữ sau trận đấu. Trên đường về, một số kẻ quá khích lại gây bạo loạn, chặn xe và đốt pháo sáng, gây ách tắc giao thông trên Quốc lộ 5.
Bạo lực vẫn tiếp tục tràn lan từ dưới sân cỏ cho đến các khán đài ở V-League. Những cú kung-fu đích thực “một phát ăn ngay” khiến đối thủ đo ván liên tiếp xảy ra, cảnh xô xát, bạo loạn kinh người trong tiếng la hét, chửi bới, trong khói lửa mịt mùng của pháo sáng lại tiếp diễn.
Bạo lực thế này, thiếu văn hóa thế này, tốt nhất đừng để trẻ em phải chứng kiến./.
