Dư âm vòng 6 Super League

Câu chuyện về cái bắt tay

Dù vẫn còn những khúc mắc, nhưng khi bước ra sân, họ cần quên đi tất cả để đồng lòng với mục tiêu chung

Không khó để thấy rằng hai hiệp đấu là 2 bộ mặt hoàn toàn khác của CLB bóng đá Hà Nội trước Tập đoàn cao su Đồng Tháp trong trận đấu ở vòng 6 Super League trên sân Hàng Đẫy cuối tuần qua. Trong vô vàn khó khăn, các cầu thủ của đội bóng thủ đô đã biết chứng tỏ tinh thần đoàn kết, một lòng vì tập thể đúng lúc để có hiệp 2 bùng nổ và lội ngược dòng thành công, giành 3 điểm trọn vẹn trên sân nhà.  

Dù đó chỉ là những phút bùng nổ trong hiệp 2 khi CLB bóng đá Hà Nội có màn lội ngược dòng thành công để giành trọn vẹn 3 điểm trên sân nhà nhưng 45 phút thi đấu đó là minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh mà đáng ra đội bóng của HLV Nguyễn Thành Vinh cần phải đoàn kết để thể hiện ngay từ đầu mùa.

Sau chiến thắng, người hâm mộ đã nhìn thấy cái bắt tay chân thành giữa những người đồng đội như Công Vinh, Timothy hay Thành Lương. Có thể thấy đó là hành động thể hiện tinh thần hợp tác, đoàn kết một lòng vì lợi ích chung khi những cầu thủ nói trên đã gạt bỏ mọi cái “tôi” cá nhân để hy sinh vì tập thể. Bàn thắng san bằng cách biệt đã đến khi Timothy biết “nhường” Công Vinh để tiền đạo này lập công bằng một pha sút phạt hàng rào đẳng cấp. Để rồi sau đó cũng chính Công Vinh “đáp lễ” bằng đường chuyền kiến tạo cho Timothy ghi bàn ấn định chiến thắng cho đội nhà. Đó là những bàn thắng đến từ lối chơi đồng đội mà theo Công Vinh nếu biết đoàn kết một lòng thì CLB bóng đá Hà Nội đã có thể chứng tỏ nhiều hơn kể từ đầu mùa giải: “Thật sự hôm nay đội đã giành chiến thắng và trên hết đó là một chiến thắng mà khi toàn đội đã vào sân thi đấu thì đội bóng phải là một tập thể, tất cả mọi người phải hy sinh cho nhau thì đội bóng mới mạnh lên được. Em cảm thấy có thể em không ghi bàn nhưng em kiến tạo cho đồng đội ghi bàn đó cũng là niềm vui của em”.      

Chỉ là một tình huống đá phạt, một cơ hội trong số rất nhiều pha bóng có thể dẫn đến bàn thắng trong một trận đấu. Nhưng nếu so với hình ảnh cách đây 1 tuần ở trên sân Pleiku khi Timothy và Công Vinh tranh nhau quyền đá, để rồi tiền đạo người Nigeria vội vã sút bóng lên trời trong sự bức xúc của người đồng đội hay tình huống tiền đạo mang áo số 9 năn nỉ xin đá quả phạt đền ở trận đấu với Khánh Hòa và nhận được cái lắc đầu lạnh tanh từ Timothy thì ai cũng nhận ra những cái “tôi” cá nhân ấy của CLB bóng đá Hà Nội đã khác đi rất nhiều.

Đó là chuyện trên sân cỏ. Phía bên ngoài, khi kết thúc trận đấu, ai cũng thấy “bầu” Kiên chủ động xuống khu vực kỹ thuật bắt tay chúc mừng HLV Nguyễn Thành Vinh. Cho đến vòng đấu thứ 6 này, giữa 2 “bộ não tổ chức” của đội bóng thủ đô, một về công tác chuyên môn, một điều hành tổng thể mới thể hiện cái nhìn chung.

Có thể thấy bài toán kết hợp những cái “tôi” cá nhân thành 1 khối thống nhất của “tướng” Vinh đã phần nào được giải tỏa sau chiến thắng 2 – 1 trước Đồng Tháp và hơn ai hết ông hiểu rằng toàn đội đang đi đúng hướng.

Chặng đường phía trước của Super League 2012 vẫn còn dài và rất gian nan với CLB bóng đá Hà Nội. Thế nhưng sau trận đấu với Đồng Tháp, các cầu thủ của đội bóng thủ đô đã phần nào nhận thấy rằng, dù vẫn còn những khúc mắc, nhưng khi bước ra sân, họ cần quên đi tất cả để đồng lòng với mục tiêu chung của CLB – đó là giành chiến thắng và ở lại với Super League. Với những nhân tố đang có, trụ hạng thành công là nằm trong khả năng của CLB bóng đá Hà Nội, nhưng để duy trì sức mạnh đoàn kết đó, không phải là điều đơn giản với ban huấn luyện trước một đội bóng nhiều “sao”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.