Chuyện có đáng ầm ĩ?
Thái Lan đã biết chăm chút cho tương lai bóng đá của đất nước họ ngay từ khâu đào tạo trẻ. Còn với chúng ta? Bài học đã rút ra từ lâu rồi, đó là cách làm bóng đá theo kiểu hớt ngọn hoặc xây nhà từ nóc
1- Theo kế hoạch, hai ngày nữa Lê Công Vinh sẽ có mặt tại Bồ Đào Nha để kiểm tra sức khoẻ, tập luyện và hoà nhập với các cầu thủ của CLB Leixoes, một CLB đang đứng thứ 6 của giải VĐQG nước này.
Việc Công Vinh có cơ hội khoác áo một CLB nước ngoài là điều mừng cho anh và cho bóng đá Việt Nam. Song, chuyện này cũng chẳng có gì là mới. Bởi trong lịch sử, đã từng có vài cầu thủ Việt Nam đi thi đấu ở nước ngoài, dưới những hình thức khác nhau, như Lương Trung Tuấn sang Thái Lan, Lê Huỳnh Đức thi đấu ở Trung Quốc hay Nguyễn Việt Thắng sang Bồ Đào Nha.
Việc Công Vinh khoác áo Leixoes vài tháng, thực chất, đây chỉ là chuyến du học theo kiểu tự túc, mà người bỏ tiền là ông chủ T&T Hà Nội, cộng với nhiệt tình của thầy Calisto với học trò của mình. Nhưng, với thể hình thấp bé, nhẹ cân của một người Việt, Công Vinh có thể trụ được trong một đội hình toàn những cầu thủ cao to, chắc khoẻ và giỏi giang? Vì vậy, chỉ nên mừng cho Công Vinh vì anh có dịp học hỏi, để trở về cống hiến nhiều hơn cho CLB và cho bóng đá Việt Nam.
2- Dư luận cũng nói nhiều tới việc ông bầu Đỗ Quang Hiển của T&T Hà Nội dự định sẽ đưa những siêu sao đã qua thời phong độ đỉnh cao sang thi đấu tại Việt Nam. Mới nghe tưởng mừng, bởi người hâm mộ Việt Nam sẽ có dịp chứng kiến trực tiếp những siêu sao ấy, còn các cầu thủ thì có dịp được cọ xát và học hỏi. Thế nhưng, không chừng chuyện này cũng sẽ lại đi theo “vết xe đổ” của sao Brazil Denilson vừa rồi đảo qua Hải Phòng, rồi lặn và để lại nhiều tai tiếng, thua thiệt cho chính những người “bày đặt” ra chuyện này. Nên nhớ, các siêu sao bóng đá thế giới mà bầu Hiển muốn đưa về Việt Nam, cho dù là đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp, nhưng cái “giá” đôi chân của họ vẫn thuộc hàng “khủng”. Ai đó đã nhẩm tính, nếu đưa Deco về T&T Hà Nội, thì mức lương của cầu thủ này mỗi tháng cũng tới hơn 11 tỷ đồng. Chuyện như đùa! Phải chăng, thực chất đây là việc đánh bóng thương hiệu của những doanh nghiệp làm bóng đá?!
3- Đầu tuần qua, U19 Thái Lan giành ngôi vô địch giải U19 Đông Nam Á, ước mơ thầy trò Võ Hoàng Bửu đã để tuột khỏi tay ngay trên sân nhà. Tại sao bóng đá trẻ Thái Lan lại thành công như vậy? Bởi Thái Lan đã biết chăm chút cho tương lai bóng đá của đất nước họ ngay từ khâu đào tạo trẻ, biết quan tâm đến đội ngũ người thầy một cách có bài bản. Còn với chúng ta? Bài học đã rút ra từ lâu rồi, đó là cách làm bóng đá theo kiểu hớt ngọn hoặc xây nhà từ nóc. Thế nhưng, vẫn chỉ là cách các doanh nghiệp tung tiền vào làm bóng đá theo kiểu “mỳ ăn liền”.
Nên, có gì mà phải ầm ĩ!./.