Chuyện đùa?

Hóa ra bóng đá Việt Nam đúng là không chuyên nghiệp thật. Hay nói một cách tích cực hơn là đang tiến lên chuyên nghiệp, nếu nhìn từ phía các CLB.

Yêu cầu phải chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp, phải cổ phần hóa được VFF đưa ra thời hạn chót là 31/8/2010 từ khá lâu. Vấn đề không phải là có thực hiện được hay không. Mà vấn đề nằm ở chỗ người ta có muốn làm hay không. Đến gần thời hạn chót, đùng một cái, 5 CLB hạng Nhất tuyên bố có thể không kịp cổ phần hóa đúng thời hạn, kéo theo đó là bao nhiêu xáo trộn.

Điều kiện để tham gia V-League mùa giải năm sau là đội bóng phải hoạt động như một doanh nghiệp theo yêu cầu của AFC. Như vậy là các CLB hạng Nhất không kịp chuyển đổi mô hình sẽ không thể lên hạng. Chỉ có 2 suất lên hạng từ hạng Nhất, đồng nghĩa với chỉ có 2 suất xuống hạng ở V-League.

Ở V- League, Nam Định, Thanh Hóa và Đồng Tháp là 3 đội bóng vẫn còn “bao cấp”. Đồng Tháp và Thanh Hóa sẽ nhanh chân chuyển đổi trước thời hạn, còn Nam Định chẳng cần phải làm vậy bởi họ đã chắc suất về hạng Nhất nên chẳng cần phải chuyển đổi; mà với thành tích đó, có muốn cổ phần hóa cũng chẳng ai nhảy vào.

Chỉ có 2 suất xuống hạng, đồng nghĩa với việc Navibank Sài Gòn, đội bóng xếp trên Nam Định sẽ đá play-off với đội đứng thứ 2 ở giải hạng Nhất, đứng sau HN.ACB. Cả mùa chạy trốn xuống hạng không nổi, tưởng như đã “về Nhất” rồi, Navibank Sài Gòn đột nhiên nhận “lộc từ trên trời rơi xuống”. Chưa gì phía Navibank Sài Gòn đã mạnh miệng tuyên bố, nếu đá play-off, họ chắc chắn trụ hạng. Hàng loạt đội bóng vẫn còn nguy cơ đi play-off như HA.Gia Lai, SHB.Đà Nẵng, V.Ninh Bình, Thanh Hóa giờ đột nhiên thảnh thơi, chẳng cần lo nghĩ đá đấm làm gì cho mệt.

HN T&T chắc chắn sẽ nâng Cup cuối tuần này, không có ai là đối thủ của họ trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Ở phía cuối, bao nhiêu nỗ lực trụ hạng, bao nhiêu nỗi lo đi play-off từ đầu mùa đến giờ hóa ra là “hão” cả. Tất cả chỉ bởi cái chuyện cổ phần hay không cổ phần.

Tự hỏi, giải đấu như thế thì có gì mà phải quyết liệt, có gì mà phải đá đấm với nhau như triệt hạ nhau trên sân. Có giải bóng đá nào mà suất lên hạng xuống hạng cứ thay đổi xoành xoạch. Thế thì lấy cơ sở gì để nâng cao chất lượng cho xứng tầm “hàng đầu Đông Nam Á”.

Kể ra, nếu biết sớm điều này, có lẽ lãnh đạo các đội bóng, nhất là Navibank Sài Gòn đã chẳng phải hao tâm tốn của, đầu tư cả chục tỉ đồng cho cái mục tiêu trụ hạng nữa. Bóng đá mãi chẳng lên chuyên nghiệp, các CLB cũng chưa chuyên nghiệp, đâm ra cái sự lên xuống hạng giờ đây thành ra cứ như chuyện đùa.

Đến mùa tiếp theo, nếu các đội hạng Nhất vẫn cứ “ngoan cố” không chịu cổ phần hóa để lên V-League, người ta sẽ tính chuyện lên hạng - xuống hạng kiểu gì đây?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.