Chuyện “được, mất”
Một đám cưới với cô người yêu xinh đẹp, kết quả của một mối tình lãng mạn kéo dài nhiều năm vừa diễn ra, Ngọc Thanh đang quá hạnh phúc
“Vợ tôi hiền lắm ông ạ, suốt ngày ở bên ba mẹ tôi, giờ người phụ nữ như thế đâu dễ kiếm….”, hết một trận đấu của XM.HP, Ngọc Thanh cứ thế kể chuyện gia đình. “Ô hay, ông đá bóng không nghĩ chuyện thắng thua, cứ nói suốt về vợ là sao?”, Ngọc Thanh chỉ cười đáp lại: “Tôi đi đá bóng kiếm cơm hơn chục năm nay rồi, thắng thua mãi rồi lâu dần thành quen, giờ với tôi việc đó đâu quan trọng”.
![]() |
|
Cầu thủ Ngọc Thanh của Xi măng Hải Phòng |
Ngọc Thanh quê Sài Gòn, xa nhà ra tận đất Hải Phòng đá bóng, rồi duyên số thế nào lại có cô người yêu ở Thái Bình. Mối tình lãng mạn cứ thế kéo dài, dù chẳng mấy khi 2 người gặp nhau. Ở đất Cảng, Ngọc Thanh đã trở thành một biểu tượng. Đằng sau cái vẻ phong trần, đen đúa, sự thẳng thắn nghĩ gì nói đấy, Ngọc Thanh sống giàu tình nghĩa.
Đám cưới đã được ấn định, nhưng rồi lại phải hoãn khi Ngọc Thanh bận bịu với những chuỗi ngày chinh chiến cùng XM.HP. Mùa vừa rồi, mùa bóng cuối cùng Ngọc Thanh khoác áo đội bóng đất Cảng, anh em bạn bè vẫn thường đùa: “Thằng Thanh này chỉ mong đá nhanh nhanh về quê cưới vợ”. Chỉ ngay sau trận đấu cuối cùng trên sân Lạch Tray, trận đấu mà Ngọc Thanh ghi bàn thắng chia tay ấn định chiến thắng cho XM.HP, không cả dự lễ tổng kết, Ngọc Thanh “chuồn” thẳng về quê vợ ở Thái Bình.
4,5 tỷ là số tiền mà Navibank Sài Gòn sẽ bỏ ra để có 3 năm hợp đồng với Ngọc Thanh, bên cạnh đó còn có một số lời mời khác. Đúng cái cách chẳng giống ai, Ngọc Thanh bảo: “Tiền bạc với tôi giờ cũng chẳng quan trọng, đá bóng gần nhà, chăm lo ba mẹ, chăm vợ con là được rồi, đi biền biệt mãi chán rồi”.
Đám cưới diễn ra, chú rể rạng ngời hạnh phúc. Ngọc Thanh trưởng thành từ bóng đá trẻ TP HCM, vì đam mê quả bóng mà bỏ lỡ dở cả sự nghiệp học hành. Trôi dạt nhiều nơi, gắn bó và thành danh ở XM.HP, rồi rút cuộc về lại quê nhà. Biết bao trận đấu đã qua, bao vui buồn với thắng thua, giờ đây Ngọc Thanh tiếp tục cái nghề đá bóng kiếm tiền, thoải mái, bình thản mà hạnh phúc.
Biết bao con người gắn với sự nghiệp quần đùi áo số, chiều chiều ra sân đổ mồ hôi, chiến đấu để khẳng định mình, quay cùng vòng quay trái bóng. “ở đời đâu quan trọng được mất hơn thua”, cả quãng đời dài đi đá bóng, Ngọc Thanh đã tự tổng kết như vậy.
Đá bóng có thắng có thua, ở đời lúc được lúc mất, tất cả rồi cũng sẽ qua đi. Biết được hạnh phúc đích thực ở đâu, tìm kiếm điều đó bằng cách nào, để rồi nỗ lực mà phấn đấu, để luôn thấy bình yên với những cái mà mình có được, đó mới là điều quan trọng./.
