Chuyên mà vẫn thiếu chuyên

Việc ông Hải “lơ” bị trọng tài chính truất quyền chỉ đạo trong trận Thanh Hóa thua HP HN thật đáng có nhiều điều phải suy ngẫm

Thắng, thua trong bóng đá là chuyện bình thường. Việc thắng Hà Nội ACB 3-0, để rồi thất bại 0-3 trước Hòa Phát Hà Nội (HP HN) được các cầu thủ Thanh Hóa coi là dễ hiểu. Điều bất thường xảy ra trận đấu giữa Thanh Hóa với chủ nhà HP HN chính là cách hành xử thiếu văn hóa với trọng tài, không tôn trọng ban tổ chức, coi thường khán giả của HLV Lê Thụy Hải.

Khi tỉ số của trận đấu đang là 2 - 0 nghiêng về HP HN, kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao độ với tình huống trọng tài Ngô Quốc Hưng dừng trận đấu, chạy tới trước khu kỹ thuật của đội Thanh Hóa và truất quyền chỉ đạo của HLV Lê Thụy Hải.

Ông Lê Thụy Hải phải lên khán đài sau khi bị truất quyền chỉ đạo

Mất tới 4 phút cầu thủ 2 đội đứng co ro trong giá rét, 3 lần trọng tài ra hiệu “mời” ông Hải lên khán đài, giám sát trận đấu Đào Ngọc Phách vừa năn nỉ, vừa đẩy lưng, vị HLV này mới lững thững cầm túi lên khán đài trước nhiều cặp mắt quan sát, trong đó có Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Nguyễn Trọng Hỷ, Trưởng Ban tổ chức giải Dương Nghiệp Khôi, ông bầu 2 đội bóng và khoảng 5000 khán giả.

Xét về thế trận và số cơ hội ghi bàn, Thanh Hóa mới là đội xứng đáng giành chiến thắng, hoặc chí ít có bàn vượt lên dẫn trước chủ nhà HP HN. Nếu có trách, ông Lê Thụy Hải đáng ra phải than phiền về hiệu suất dứt điểm của Pape Omar, Đình Tùng, Văn Thắng với không dưới 5 cơ hội ghi bàn, trong đó có 2 tình huống sút bóng dội cột dọc, xà ngang.

Sau trận đấu, ông Hải cho rằng đội Thanh Hóa “thua là kém rồi”. Một đội bóng có thủ môn từng lên tuyển quốc gia, 2 tuyển thủ U23 quốc gia, 2 cựu cầu thủ Olympic, 1 trung vệ ngoại từng có thâm niên 5 năm thi đấu tại V-League, 2/3 đội hình xuất thân từ lò Thể Công nổi tiếng đào tào cầu thủ bài bản – không thể nói đó là một đội bóng kém. Có chăng là không may mắn, như chính các cầu thủ Thanh Hóa thừa nhận sau trận đấu.

Thế nhưng, ông thầy của các cầu thủ Thanh Hóa không muốn chấp nhận thực tế đó, mà lại đổ lỗi cho trọng tài. Hơn thế, ông Hải còn tỏ ra thách thức ban tổ chức giải khi tuyên bố: “Tôi không hiểu trọng tài bắt trận đấu hôm nay theo luật gì. Bóng đá Việt Nam như thế này khó mà đi lên được. Tôi không lo ngại gì khi nói ra những điều này. Nếu có những án phạt bổ sung sau các phản ứng của mình, tôi cũng không có ý kiến gì, cũng hợp lý cả. Họ có bắt tôi nghỉ cả giải, tôi cũng ừ".

Đồng nghiệp của ông Hải là HLV Nguyễn Thành Vinh cũng chia sẻ với quyết định dứt khoát của trọng tài Ngô Quốc Hưng. Ông Nguyễn Thành Vinh nói: Tôi không nghe được anh Thụy Hải nói gì về trọng tài. Nhưng nếu câu nói đó có tính chất xúc phạm đến trọng tài thì trọng tài có quyền bởi trong quy chế người ta đã ghi rất rõ.

V-League 2011 mới chỉ qua 2 vòng đấu, nhưng giới hâm mộ đã phải chứng kiến nhiều chuyện thị phi. Chỉ mới trước đó 3 ngày, khán giả cả nước tận mắt thấy cảnh cầu thủ Hoàng Anh.Gia Lai hô nhau rời sân, nhưng HLV Dusit xẵng giọng xua quân vào thi đấu tiếp, chấp nhận chịu phạt 11m. Tới vòng 2 là cảnh HLV xỉa xói vào mặt trọng tài.

V- League đã chính thức trở thành giải đấu bóng đá chuyên nghiệp. Thế nhưng, nếu mỗi trận đấu cứ còn cảnh cầu thủ bỏ sân, HLV thách thức ban tổ chức, liệu đó có còn là giải đấu chuyên nghiệp?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.