Chuyện như đùa

Một kịch bản mà chỉ có những kẻ mất trí mới có thể vẽ ra trước khi Copa khởi tranh. Hai “ông lớn” là Argentina và Brazil đều bị loại

Nếu bạn là fan của Brazil, xin đừng quá ngạc nhiên trước kết quả của Selecao tại Copa America 2011. Với những gì đã diễn ra từ đầu giải, đội bóng Vàng - Xanh xứng đáng phải về nước sớm. Khởi đầu chậm chạp khi hòa không bàn thắng với Venezuela, tiếp theo là trận hòa hú hồn 2 - 2 với Paraguay, người ta vẫn níu kéo với lời giải thích rằng, vũ công Samba thường chơi không tốt ở những trận mở màn. Trận thắng 4 - 2 trước Ecuador, báo chí đã tâng bốc họ, Selecao đã vào guồng và các học trò Mano Menezes sẽ sẵn sàng cuốn phăng bất cứ một đối thủ nào.

Brazil giờ đã là nhà cựu vô địch Copa America

Có lẽ chỉ ở những nơi lắm chuyện đùa như Nam Mỹ, hai đội gặp nhau ở vòng bảng lại gặp lại ở tứ kết. Salecao gặp lại Paraguay, họ chưa kịp cười vào mũi kình địch Argentina thì đã rơi vào hoàn cảnh tương tự, thậm chí còn ê mặt hơn khi phải cuốn gói về nước cũng từ chấm phạt đền.

Không thể nói Brazil trong trận đấu đó chơi tồi, họ cũng tạo ra được nhiều cơ hội. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu quá tệ, Neymar bỏ lỡ không ít tình huống mười mươi. Trong khi đó, Pato dù thể hiện được phẩm chất của cây săn bàn đáng sợ, nhưng tiếc là không thể một lần thắng nổi thủ thành Villar bên phía Paraguay.

Đáng tiếc, bóng đá không phải là môn chấm điểm như thể dục nghệ thuật. Những cơ hội đó trở nên vô nghĩa khi họ hòa 0 - 0  ở 120 phút thi đấu. Đội có nhiều cơ hội hơn không thể giành thắng lợi trên chấm phạt đền. Thay vào đó, loạt 11m định mệnh đã loại Brazil. Trong quá khứ, Vàng - Xanh chưa bao giờ ngán penalty nhưng lần này họ thất bại. Penalty như trò Roulette, các cầu thủ Brazil đã không đủ bản lĩnh để có thể vượt qua.

Bây giờ là lúc để những người hâm mộ quy kết trách nhiệm. Tất nhiên, HLV Menezes, người đứng mũi chịu sào, sẽ là người đầu tiên được nhắc tới. 1 năm sau khi thay Dunga, lối chơi của Brazil chẳng thay đổi theo những lời hứa của ông và thậm chí nó còn tệ hơn. ít ra Dunga thực dụng, phá truyền thống nhưng đã có danh hiệu. Còn Menezes thì có được những gì?

Argentina thì không còn gì để nói. Có thể họ kém may mắn trên loạt đá 11m, nhưng một đội bóng được đánh giá mạnh hơn hẳn và lại còn được chơi hơn người trong phần lớn thời gian thi đấu chính thức mà không thể tự định đoạt được số phận của mình thì đó là hệ quả tất nhiên. Lionel Messi đương nhiên cũng phải chịu trách nhiệm trong thất bại này, đó là điều không thể chối cãi.

Và không chỉ Messi, Sergio Batista cũng là người chịu trách nhiệm lớn. Batista có lỗi, đúng nhưng cũng cần hiểu cho ông rằng, để ghép một đội hình toàn sao như vậy vào với nhau là việc không hề đơn giản. Batista chưa đủ tài để có thể ghép được cỗ máy Argentina.

Bạn sẽ giải thích, may rằng đây không phải là World Cup 2014. Thất bại tại đây chỉ là bài học để họ rút kinh nghiệm. Nhưng chỉ là nói vậy thôi chứ thật sự đây đã là đại thảm họa rồi. Mảnh vải đẹp đã bị rơi vào tay những gã thợ may tồi để họ phá nát mảnh vải đó. Cả Samba lẫn Tango lại lạc nhịp, một nhát dao sắc lẹm nữa cứa vào lòng người hâm mộ, thậm chí còn đau đớn hơn. Vết thương cách đây 1 năm chưa kịp liền sẹo thì đã phải đón nhận một nhát dao mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.