CLB Thanh Hóa và bài toán trụ hạng mùa sau
Vấn đề của đội bóng xứ Thanh không chỉ nằm trên băng ghế huấn luyện, mà còn là sự ra đi của nhiều cầu thủ trụ cột.
Sau khi V-League 2011 kết thúc, ban lãnh đạo CLB Thanh Hóa đã gấp rút tìm một nhà cầm quân mới, để thay thế cho vị trí mà HLV Lê Thụy Hải để lại. Đã có nhiều ứng cử viên được lựa chọn ngồi vào “ghế nóng”. Tuy nhiên, vấn đề của đội bóng xứ Thanh ở mùa giải sau không chỉ nằm trên băng ghế huấn luyện, mà còn là sự ra đi hàng loạt của nhiều cầu thủ trụ cột bởi không tìm được tiếng nói chung với câu lạc bộ chủ quản.
“Theo tôi đánh giá khách quan thì Thanh Hóa đứng ở vị trí thứ 7 – 8 là vừa” - Đây là nhận định của cựu HLV trưởng Lê Thụy Hải khi còn dẫn dắt CLB Thanh Hóa ở V-League mùa 2011. Tính toán của nhà cầm quân họ Lê hoàn toàn chính xác, khi đội bóng xứ Thanh cán đích ở vị trí thứ 7 với 34 điểm sau 26 vòng đấu, ghi được 44 bàn, tính trung bình gần 2 bàn thắng/trận đấu.
Mùa vừa rồi, sân nhà là chỗ dựa vững chắc của đội bóng Thanh Hóa khi họ thắng 8, hòa 3 và chỉ để thua 2 trận trước Sông Lam Nghệ An và Đồng Tâm Long An. Đã có lúc, Thanh Hóa vào nhóm tranh chấp huy chương, nhưng những vấn đề nội bộ khiến họ suy giảm sức mạnh.
Ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch CLB bóng đá Thanh Hóa tiếc nuối khi đội bóng bỏ lỡ cơ hội giành thứ hạng cao hơn: “Nhìn lại mục tiêu chúng tôi đặt ra là trụ hạng vững vàng. Rất thuận lợi cho Thanh Hóa khi cơ hội tiến sâu vào tranh chức vô địch cũng có, thế nhưng chúng tôi bỏ lỡ những trận cầu đáng tiếc, những trận cầu đó làm hạn chế thành tích của câu lạc bộ. Nếu giải quyết từng trận một và đưa đội lên thứ hạng cao thì mùa giải năm nay, chúng tôi xứng đáng với niềm tin của nhân dân Thanh Hóa”.
Thành công của bóng đá Thanh Hóa ở mùa giải 2011 có dấu ấn đậm nét của HLV Lê Thụy Hải. Kinh nghiệm và bản lĩnh của một trong những nhà cầm quân dạn dày kinh nghiệm nhất của bóng đá Việt Nam đã giúp một đội bóng thường thường bậc trung bứt khỏi mục tiêu trụ hạng. Nhưng rồi ông Hải cũng phải ra đi, bởi những mâu thuẫn không thể giải quyết với lãnh đạo CLB. Việc đưa ông Đàm Văn Hải lên nắm quyền chỉ là giải pháp tình thế và ngay từ thời điểm đó, Thanh Hóa đã tìm kiếm 1 nhà cầm quân mới cho mùa giải sau.
Người được đặt niềm tin là HLV Triệu Quang Hà – người từng cùng CLB Hà Nội – T&T lập kỷ lục 3 năm thăng liền 3 hạng và giờ đang là HLV trưởng đội tuyển U19 quốc gia.
Theo cách nói của chủ tịch CLB – ông Nguyễn Văn Đệ, đây là gương mặt giúp Thanh Hóa ở mùa giải năm sau: “Triệu Quang Hà là người Thanh Hóa, một HLV trẻ, nhiều tiềm năng. Tôi nghĩ, Triệu Quang Hà về dẫn dắt Thanh Hóa, anh ấy sẽ thể hiện được bản chất của mình, thể hiện được trách nhiệm với quê hương. Là một người con trưởng thành từ Thanh Hóa, nếu Triệu Quang Hà có duyên mà về với chúng tôi thì anh ấy sẽ viết lên những bài ca đang viết dở”.
Được kỳ vọng là vậy, nhưng tương lai của HLV Triệu Quang Hà với các cầu thủ Thanh Hóa sẽ không toàn là màu hồng. Có cả một sự chênh lệch ghê gớm nếu so sánh kinh nghiệm cầm quân giữa 2 HLV Lê Thụy Hải và Triệu Quang Hà và mới cách đây 2 năm, vị HLV trẻ này đã từng về nắm giữ cương vị HLV trưởng khi đội bóng còn mang tên Xi măng Công Thanh – Thanh Hóa, để rồi sớm ra đi “không kèn không trống” sau vỏn vẹn 3 trận toàn thua.
Nếu trở lại, Triệu Quang Hà sẽ lại đối mặt với sự khó khăn về lực lượng. Sau 1 mùa tương đối thành công, các cầu thủ “gốc” Thể Công sẽ ra đi khi đã hết hạn hợp đồng như Quang Vinh, Tuấn Tùng, Duy Linh, Công Huy. Sunday trở về Nigeria thi đấu. Còn 2 ngôi sao hiếm hoi của đội là Đình Tùng và Mạnh Dũng muốn tìm đội bóng mới, giàu tham vọng hơn, dù với Đình Tùng, mong ước lớn nhất là ở lại cống hiến cho đội bóng quê hương.
Sẽ không có những bản hợp đồng “bom tấn” được lãnh đạo CLB ký kết ở giai đoạn chuẩn bị mùa giải mới, bóng đá Thanh Hóa đặt trọn niềm tin vào lứa cầu thủ trẻ “cây nhà, lá vườn” và mục tiêu sẽ không gì khác ngoài “trụ hạng thành công”./.