Cổ động viên làm loạn: Sự ăn thua hay “thói quen”?

Xi măng Hải Phòng thắng nhưng cổ động viên vẫn làm loạn. Tại Thiên Trường, không phải lần đầu, cổ động viên làm loạn vì Megastar-Nam Định thua. Rõ ràng, những hành động phản cảm đó không bắt nguồn từ sự thắng – thua của đội bóng con cưng.  

Khán giả đã “no nê” với những trận cầu đỉnh cao của World Cup 2010, các trận đấu lại diễn ra vào giữa tuần – đó là những nguyên nhân khiến vòng 20 Giải Bóng đá vô địch quốc gia chỉ thu hút được hơn 32.000 cổ động viên – thấp nhất từ đầu mùa. Số lượng đã ít nhưng cách thức cổ vũ còn đáng buồn hơn với những ai có mặt trên các khán đài sân vận động Hàng Đẫy và Thiên Trường vào chiều 21/7.

Trận đấu giữa Hà Nội – T&T và Xi măng Hải Phòng được coi là trận cầu “đinh” của vòng này nhưng không phải chỉ vì yếu tố chuyên môn mà cả do “sức nóng” trên các khán đài. Đã vài mùa bóng nay, những trận đấu có sự góp mặt của các cổ động viên Hải Phòng luôn khiến ban tổ chức địa phương phải đau đầu tìm phương án đảm bảo an ninh trật tự

Trên sân Hàng Đẫy chiều 21/7 cũng không phải là một ngoại lệ khi có hàng trăm cảnh sát cơ động cùng lực lượng an ninh mặc thường phục “chăm sóc” hơn 1.000 cổ động viên đội khách. Nhưng chừng đó chưa đủ để các hooligan Hải Phòng phải chùn tay và thứ “đặc sản” là pháo sáng, pháo khói lại cháy trên các khán đài.

Những cổ động viên quá khích đã quên thật nhanh bản án mà Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa tuyên cách đó hai ngày (19/7) dành cho nhóm cổ động viên Xi măng Hải Phòng với hình phạt từ 12 tháng cải tạo không giam giữ tới 14 tháng tù giam sau màn quậy phá cũng trên sân Hàng Đẫy cách đây 1 năm.

Một số CĐV Hải Phòng quá khích đốt pháo màu trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: VTC News

Không cần đếm cũng thấy Xi măng Hải Phòng luôn là đội “đóng góp” tiền phạt nhiều nhất cho Liên đoàn Bóng đá Việt Nam mà phần nhiều do lỗi của các cổ động viên gây mất an ninh an toàn trận đấu.

Cũng vì các cổ động viên đốt pháo, ném chai lọ xuống sân… mà Xi măng Hải Phòng bị Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam từ phạt tiền đến “treo sân” hay đá trên sân trung lập rồi cấm đến cổ vũ trên sân khách. Cao hơn nữa là việc truy tố hình sự cũng đã xảy ra nhưng dường như những bản án mà các cấp có thẩm quyền đưa ra chưa làm cho cổ động viên Hải Phòng phải “sợ”.

Không đến nỗi ẩu đả, đập phá như cách đây một năm sau trận đấu giữa Hải Phòng và Thể Công, nhưng sau “màn trình diễn” pháo sáng chiều 21/7 của các cổ động viên, Xi măng Hải Phòng khó tránh khỏi một án phạt nữa. Cùng với đó, là màn “đồng ca” với những lời lẽ xúc phạm tổ trọng tài khi các cổ động viên này cho rằng trọng tài Võ Minh Trí đưa ra những quyết định thiên vị đội chủ nhà Hà Nội – T&T.

Cũng vì phản ứng quyết định của trọng tài, mà hàng nghìn cổ động viên thành Nam đội mưa tới sân Thiên Trường xem trận đấu giữa Megastar – Nam Định gặp Hoàng Anh – Gia Lai chiều 21/7 đã “tặng” cho trọng tài chính Hoàng Anh Tuấn những lời lẽ hết sức vô văn hóa. Không phải lẻ tẻ một vài người, mà cả nghìn người cùng đồng thanh với nhịp đếm của một “quản ca” và tiếng trống đệm thì thùng.

Với người hâm mộ, tiếng trống, tiếng hát, tiếng hò reo cổ vũ là một phần không thể thiếu cho mỗi trận bóng đá. Ở World Cup 2010, tiếng kèn vuvuzela – dù chỉ là 1 công cụ cổ động nhưng đã bị phản đối khá nhiều. Đằng này lại là những lời lẽ vô văn hóa, những hành động xúc phạm đến nhân phẩm người khác nhưng ban tổ chức sân cũng chỉ dừng ở mức nhắc nhở qua loa phóng thanh – một biện pháp không thể coi là hiệu quả.

Xi măng Hải Phòng thắng nhưng cổ động viên vẫn làm loạn. Tại Thiên Trường, không phải lần đầu, cổ động viên cũng làm loạn vì Megastar – Nam Định thua. Rõ ràng, những hành động phản cảm đó không bắt nguồn từ sự thắng – thua của đội bóng “con cưng” mà khởi phát từ các cổ động viên quá khích lại được “ủng hộ” bởi tâm lý số đông những người thiếu ý thức.

Kết quả là không có bóng đá fair-play cũng chẳng còn văn hóa cổ vũ khi những gì đã xảy ra như trên khán đài sân Hàng Đẫy, sân Thiên Trường vẫn tái diễn từ vòng đấu này sang vòng đấu khác, từ mùa giải này đến mùa giải khác và làm xấu đi bộ mặt của bóng đá Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.