Cổ tích thời V-League
Trong “câu chuyện cổ tích thời V-League”, thánh nhân đãi kẻ… nhiều tiền, chẳng có ông Bụt nào xuất hiện, mà chỉ có ông chủ ngân hàng hiện ra với cục tiền to uỵch.
Mùa giải năm ngoái, đội bóng áo lính QK4 được gọi là đội bóng viết nên câu chuyện cổ tích của thời hiện đại. Đến mùa giải năm nay, khi QK4 được “hô biến” thành Navibank Sài Gòn, phải đợi đến tận vòng 12, số phận “cổ tích” của đội bóng này mới lại được tái hiện. Đội bóng cuối bảng đột nhiên may mắn đánh bại đội bóng đầu bảng, những kẻ luôn được “quý nhân phù trợ”, đó chẳng là một câu chuyện tưởng như hoang đường nhưng lại trở thành hiện thực thì là gì?
Vẫn là Ngọc Tân, Mạnh Hà, Thanh Vân nhưng câu chuyện xoay quanh những cầu thủ này cứ lên bổng xuống trầm với những niềm vui, nỗi buồn theo kiểu “từ trên trời rơi xuống”. Mùa giải năm ngoái, sau mỗi chiến thắng của họ, tướng về hưu Đoàn Sinh Hưởng muốn thưởng vài chục triệu đồng cũng phải cân lên nhắc xuống. Mùa này, thắng may mắn trước đội đầu bảng HN T&T, cầu thủ Navibank Sài Gòn nhận một khoản tiền thưởng kỉ lục khiến cả V-League giật mình là 2 tỷ đồng. Một “ông chủ xi măng” giàu có là V.Ninh Bình từng treo thưởng 1 tỷ đồng cho 1 trận thắng, nhưng số tiền thưởng tưởng kỉ lục này chưa thành sự thật. 2 tỷ đồng, số tiền thưởng cho 1 trận thắng có khi gấp mấy lần tổng số tiền thưởng của QK4 cả mùa năm ngoái.
Ở V-League, “thánh nhân” không đãi kẻ khù khờ mà đãi kẻ… lắm tiền. HN T&T cứ may mắn từ đầu mùa, với những chiến thắng “nhặt được” ở những phút cuối trận. Thế nhưng, trận đấu trên sân Thống Nhất với Navibank Sài Gòn ở vòng 12 thì họ đã hết may. Thanh Vân ghi bàn ở phút thứ 20, và sau đó, HN T&T tấn công lên xuống, ép sân liên tục, sút bóng đủ kiểu. Hàng thủ với thủ thành Dương Hồng Sơn mắc một sai lầm kì lạ, rồi kì lạ hơn là hàng công của HN T&T đá mãi cũng không thành bàn.
Thay tướng đổi vận, và ông Mai Đức Chung ngay lập tức có màn ra mắt thành công không tưởng tượng nổi. Quan sát trận đấu, có thể nói rằng, ông Chung “xe ca” đã chỉ đạo các cầu thủ từng một thời là lính xây một cái lô cốt bằng bê tông trước khung thành Ngọc Tân. Lối đá của Navibank Sài Gòn để kiếm 2 tỷ đồng tiền thưởng lại chẳng phải theo kiểu “đánh du kích”. Lối đá đó chẳng khác gì “bóng đá làng”, hậu vệ “ruồi bâu” rồi có bóng là phá thật lực lên trên. Ấy thế mà đội bóng bét bảng lại đánh bại được đội bóng liên tiếp dẫn đầu đang nhăm nhe cạnh tranh ngôi vô địch với 2 đại gia đẳng cấp: Bình Dương và SHB.Đà Nẵng.
Sau vòng 12, sau chiến thắng của Navibank Sài Gòn trước HN T&T, ngoài cái giật mình vì “kỉ lục” số tiền thưởng cho 1 trận thắng bị “phá sâu”, người ta lại buộc phải thấy V-League có lắm cái hay. Không chỉ có những màn bi hài kịch, có những pha đấu võ rợn người, V-League vẫn còn có những “câu chuyện cổ tích” kì lạ, với những “phép màu” đáng giá tiền tỷ. Sẽ còn những kịch bản, những điều không tưởng nào nữa xảy ra ở chặng đường còn lại, đố ai biết?./.