Cúp về xứ Nghệ
V-League 2011 khép lại trong một buổi chiều chủ nhật nóng bỏng và đầy kịch tính. Không có đội thua trong trận “chung kết” mùa giải, nhưng SLNA đã chiến thắng trong cuộc đua đường trường ở V-League.
Sau 10 năm chờ đợi, chức vô địch là hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực của SLNA không chỉ trong trận đấu với HN T&T mà còn ở cả mùa giải khi đội bóng xứ Nghệ đã thi đấu rất kiên cường và bản lĩnh, dù có lúc tưởng chừng gục ngã bởi những sứt mẻ lực lượng và sự bám đuổi quyết liệt đến từ các đối thủ.
V-League 2011 khép lại trong một buổi chiều chủ nhật nóng bỏng và đầy kịch tính. Không có đội thua trong trận “chung kết” mùa giải, nhưng SLNA đã chiến thắng trong cuộc đua đường trường ở V-League. Thời điểm SLNA nâng cao chiếc cúp vô địch thì cũng là lúc bức màn V-League 2011 được hạ xuống. Sân Vinh đã vỡ òa trong hạnh phúc của người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ. Cứ nhìn vào những diễn biến trên sân, trước và sau trận đấu này, thì dám chắc không đâu ở Việt Nam, bóng đá được hâm mộ bằng xứ Nghệ.
Có được hạnh phúc ở mùa giải 2011, bóng đá xứ Nghệ đã phải trải qua rất nhiều thăng trầm. Cơn lốc của thị trường chuyển nhượng khi V-League bước lên chuyên nghiệp đã lấy đi rất nhiều nhân tài của bóng đá SLNA. Thêm vào đó, việc các đội nhập khẩu ồ ạt cầu thủ ngoại đã khiến SLNA bị hụt và mất hẳn đi vị trí hàng đầu trong bóng đá Việt Nam. Và lúc đó, họ phải nghiến răng làm lại từ đầu.
Trong khi các đội bóng với nguồn kinh phí tràn trề từ các ông bầu, liên tục tạo nên cơn sốc trong thị trường chuyển nhượng, lương và thưởng, thì bóng đá xứ Nghệ gần như đứng ngoài cuộc chơi. Biết không đua được với các đại gia, những người làm bóng đá xứ Nghệ lầm lũi công tác đào tạo trẻ để chờ ngày trở lại vị trí số 1 của mình. 10 năm dài đằng đẵng cũng qua đi, và giây phút lứa cầu thủ “gà nhà” đăng quang, chúng ta mới thấm thía được: Vì sao họ hạnh phúc như thế!.
Ngày bóng đá xứ Nghệ lên ngôi, cũng là thời điểm các CLB ở V-League nên nhìn về cách làm bóng đá của mình. Trong 10 năm SLNA ẩn mình chờ đợi, thì các lứa U của họ vẫn là nòng cốt của bóng đá Việt Nam. Những người làm bóng đá xứ Nghệ đã tự gieo hạt và trồng cây, chứ không làm bóng đá theo cách “ăn xổi” vẫn đang được thịnh hành ở hầu hết các giải đấu của bóng đá Việt Nam./.