“Đẳng cấp” trọng tài

-League sau những vòng đấu đầy bạo lực thì giờ đây lại đến chuyện trọng tài, những vấn đề đã trở thành đặc trưng làm nên “thương hiệu V-League”. Phản ứng với quyết định của trọng tài, Công Vinh đã chắp tay… lạy trọng tài Vũ Bảo Linh trong trận đấu giữa Đồng Tháp và Hà Nội T&T

Trong trận đấu giữa Đồng Tháp và Hà Nội T&T trên sân Đồng Tháp, tiền đạo ngôi sao Công Vinh đã có một hành động là chắp tay... lạy trọng tài Vũ Bảo Linh.

Ông Lê Thụy Hải đã từng gọi trọng tài Nguyễn Trọng Thư là “hạng anh chỉ là trọng tài cấp phường”. Hai năm sau gặp lại, ông Hải “lơ” không chỉ trích nữa, nhưng lại đến lượt ông Nguyễn Thành Vinh nói rằng “trọng tài đã bị lừa”.

Trọng tài có khuôn mặt mà giới cầu thủ vẫn nói là “trông ngố ngố” Nguyễn Trọng Thư đã có cách “tuýt còi” hơi kì lạ trong trận đấu HP.Hà Nội và V.Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy. Cũng khổ cho con ông Chủ tịch HĐ trọng tài Nguyễn Văn Mùi bởi trận đấu này có nhiều “kịch sĩ”, động tí là ngã lăn ra ăn vạ. Ông Thư đã thổi đến 3 quả 11m trong trận đấu, 1 cho đội khách và 2 quả cho đội nhà.

Trong một pha va chạm giữa Ngọc Tú và Gustavo ở đầu hiệp 2, chẳng khó để nhìn rõ “kịch sĩ” Gustavo mới chính là người “tung đòn” nhưng anh này nhanh hơn ở chỗ nằm vật xuống sân. Đùng một cái, ông Nguyễn Trọng Thư rút thẻ đỏ đuổi thẳng cổ Ngọc Tú ra khỏi sân. Đội trưởng của HP.Hà Nội rời sân rồi mà rất nhiều người còn ngỡ ngàng chẳng hiểu tại sao, cứ như chuyện đùa.

Sau trận đấu, V.Ninh Bình của ông Hải “lơ” có bàn thắng từ chấm 11m. Có chiến thắng, nên ông Hải chỉ nói vài câu xã giao vui vẻ rồi ngồi cười. Ông Nguyễn Thành Vinh cũng đủ “già” để hiểu có công kích trọng tài cũng chẳng để làm gì. Thế nhưng, ông Vinh “Nghệ” vẫn “cay” trọng tài từ lúc bước chân vào phòng họp báo cho đến tận lúc ra khỏi cửa sân. “Trọng tài đã bị Gustavo lừa trong tình huống này, chính hắn mới là người vung tay đánh trúng Ngọc Tú. Trọng tài biên đứng ngay gần đó nhưng tôi chẳng hiểu sao lại không quan sát hết tình huống…”, ông Nguyễn Thành Vinh tuôn ra một tràng dài.

Thực sự, những ai trực tiếp chứng kiến tình huống đó mới thấy ông Vinh nói vậy là vẫn có sự nhẫn nhịn lớn lắm. Ông Vinh “Nghệ” không cay nghiệt như ông Hải “lơ” mà bày tỏ thái độ theo kiểu: “Chúng tôi phận nhà quê nên đành chấp nhận, kêu làm gì cho khổ. Chúng tôi mong muốn được đá ở những trận đấu được điều hành công bằng”. 

Vậy là, trọng tài từ cấp phường giờ đây đã thăng lên cấp huyện. Trọng tài ở cấp phường có thể bị người ta nói thẳng vào mặt, nhưng lên đến cấp huyện, thì người ta đã biết rằng cần phải chấp nhận các quyết định của ông trọng tài, có nói thì nói “khe khẽ” thôi.

Hành động của tiền đạo Công Vinh trong trận đấu giữa Đồng Tháp và Hà Nội T&T trên sân Đồng Tháp vừa qua nhằm bày tỏ sự phản đối với các quyết định của trọng tài, và Công Vinh chắc chắn sẽ bị phạt vì hành động này.

Trọng tài đã tiến một bước từ cấp phường lên... cấp huyện, nhưng vấn đề là ở chỗ, V-League lại là giải bóng đá cấp Quốc gia. Thế nên mới… lắm chuyện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.