Derby della Madonnina: Tình yêu cũng có giới hạn

Trong trận derby thành Milan sắp tới, liệu Leo có khóc nếu những học trò của anh lấy đi Scudetto của đội bóng sinh ra tên tuổi Leo?

Có một câu nói nổi tiếng: “Mọi ngả đường đều dẫn tới Roma”. Nhưng trong hoàn cảnh của Serie A hiện tại khi tất cả người hâm mộ đều dồn tới sân San Siro, thành phố Milan, nơi chỉ 2 ngày nữa thôi sẽ là trận derby lần thứ 275 của 2 nửa đỏ đen thành Milan, quyết định cả mùa giải, thì một số người đã đổi câu nói đó thành “Mọi con đường đều dẫn tới Milan”.

Báo chí tại đất nước hình chiếc ủng đang hướng về trận đấu có thể được coi là quan trọng nhất trong mùa. Tờ La Repubblica nổi tiếng đã đưa một cái tít về Leonardo, người đang là HLV trưởng của Inter, 3 ngày trước khi diễn ra trận đấu: “Leonardo, giành chiến thắng trong trận derby để đá vào quá khứ”.

Không phải ngẫu nhiên mà cái tít đó được đưa ra, 12 năm gắn bó với AC Milan, thi đấu 4 năm, 8 năm làm công tác huấn luyện, tuyển trạch, Leonardo Nascimento de Araujo, người mà chúng ta vẫn biết dưới cái tên Leonardo đã làm tan nát những trái tim Milanista khi nhận lời thay thế Benitez ngồi vào chiếc ghế huấn luyện của đại kình địch Inter. Và hơn thế nữa, khi Inter hồi sinh mạnh mẽ dưới bàn tay của anh và có thể cướp ngôi đầu của Milan bất cứ lúc nào, những người Milan lại càng đau đớn.

Thế giới của Milanista đang đau đớn, đúng vậy và còn hơn thế nữa, họ lo sợ. Họ sợ phải chứng kiến cái cảnh một Milanista chống lại, thậm chí cướp đi Scudetto trong tay họ và giành lấy cho đối thủ đáng ghét cùng thành phố. Họ bắt đầu căm ghét anh vì sự thay đổi không chỉ trong lời nói, hành động mà có lẽ cả con người anh, người muốn làm tất cả những gì có thể để chứng minh Berlusconi đã sai lầm khi thẳng tay sa thải anh mùa giải trước.

Đã 7 năm kể từ lần gần đây nhất Milan giành Scudetto, sự sa sút của Inter hồi đầu mùa giải cộng với những luồng gió mới ở Milan đã thắp lên hy vọng bước lên đỉnh cao trong nước của đội bóng đỏ đen. Nhưng sự xuất hiện của Leo đã làm niềm hy vọng đó càng ngày càng nhỏ lại và trận derby sắp tới có lẽ là đỉnh điểm của cuộc chạy đua 12 vòng đấu kể từ khi Leo nhận chức. Khoảng cách chỉ là 2 điểm, Inter có thể thua, nhưng họ vẫn còn Champions League để phấn đấu. Song đối với Milan, thất bại đồng nghĩa với viễn cảnh một mùa bóng trắng tay.

Leo hiểu rõ điều đó, nhưng tình yêu bây giờ không phải là trạng thái tình cảm, mà là một sự lựa chọn. Phải, Leo buộc phải lựa chọn, vì cuộc chiến này không có chỗ cho trái tim, chỉ có chiến thắng hoặc chiến bại...

Nhà văn nổi tiếng của thành phố Milan Alessandro Manzoni từ thế kỷ 19 đã cho ra đời câu chuyện “Cậu bé và cây đinh”. Quả thật, khi người ta tạo ra một vết thương đối với ai đó thì nó vẫn còn hằn lại và dù có xin lỗi bao nhiêu đi chăng nữa thì vết thương đó cũng chẳng thể lành. Leo của Milan ngày nào cũng có thể sẽ như chú bé trong cậu chuyện của Manzoni khi anh sẽ đâm nhát dao vào trái tim những Milanista trong trận derby sắp tới. Khi đó, dù Leo giải thích ra sao, hành động như thế nào thì những người AC Milan cũng khó có thể chấp nhận.

Cách đây 70 năm, huyền thoại của cả Inter lẫn Milan là Giuseppe Meazza đã khóc khi khoác màu áo Milan sút tung lưới Inter trong trận derby. Gần một thế kỷ sau, khi những đồng tiền đã chen vào thế giới bóng đá, khi Ibrahimovic sẵn sàng ăn mừng nếu anh có cơ hội sút tung lưới Inter thì liệu Leo có khóc nếu những học trò của anh lấy đi Scudetto của đội bóng sinh ra tên tuổi Leo?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.