Đội bóng của những tay chơi

Đời người có mấy ai không một lần mắc lỗi. Điều quan trọng là khi mắc lỗi biết nhận ra và làm lại, đó mới là bản lĩnh. Xét theo nhiều nghĩa, ĐT Việt Nam tập trung lần này đúng là đội bóng có nhiều “tay chơi”.

Ông Calisto rất thích thưởng thức những món ăn Việt Nam ở quán Ngon trên đường Phan Bội Châu - Hà Nội, đó cũng là một cách để cảm nhận về văn hóa Việt Nam. Đôi khi, những lúc rảnh rỗi, ông Calisto vẫn đi bar nghe nhạc, gặp những người hâm mộ hay phóng viên quen mặt, ông Tô vẫn nháy mắt, tươi cười chào. Việc đi bar vẫn thường bị gán cho là chơi bời, nhưng thực chất đó là cách để giải tỏa căng thẳng rất hữu hiệu, và “Mr Tô” đã chọn cách đó. Ăn mặc rất phong cách, cư xử rất ga-lăng với các người đẹp, cầu thủ ĐT vẫn thường gọi ông thầy khó tính của mình là “một dân chơi đích thực”, chơi ra chơi, còn khi làm việc thì nghiêm túc đến mức cực đoan.

Ông Tô khi lên danh sách chỉ chú trọng vào các yếu tố chuyên môn, vào năng lực của cầu thủ, với quan điểm “cơ hội luôn dành cho tất cả”. Học trò của ông Tô lần này có khá nhiều cầu thủ từng nổi tiếng về khoản ăn chơi, và cả những người đã từng "dính chàm". Xuân Thành của HN ACB bất ngờ khi trong danh sách ĐT lần này có tên mình. Thành “xì-po” từ lâu nổi tiếng ngoài sân hơn trong sân, khi từng dính vào vụ cầu thủ sử dụng thuốc lắc. Sỹ Mạnh cũng không kém, cũng từng chơi bời, từng dính vào ẩu đả, nhưng vẫn luôn nhận được sự tin tưởng và thường xuyên có mặt ở tuyển.

Thầy trò ông Calisto bắt đầu chặng hành trình bảo vệ chiếc Cup vô địch Đông Nam Á

Trung vệ Huy Hoàng luôn là thủ lĩnh ở trên sân lẫn cả trong phòng thay đồ ở SLNA. Tiếng nói của đại ca Hoàng “lác” rất có trọng lượng, cầu thủ đội bóng xứ Nghệ luôn nhìn anh Hoàng mà đá, theo anh Hoàng mà cân nhắc quyết định. Văn Quyến cứ mãi là một thằng bé chưa thể lớn, với cái bụng ngày một to tỉ lệ nghịch với phong độ. Quyến “béo” mùa này bỏ lỡ mất cả một giai đoạn dài vì đau chân, nhưng không phải do va chạm trên sân mà do đi xe tông thẳng lên vỉa hè. Cả Văn Quyến lẫn Văn Trương lần này đều được gọi trở lại sau một thời gian dài chịu án kỉ luật bởi bán độ.

Nhiều người nói quyết định trao cơ hội cho Văn Quyến, Văn Trương là một quyết định đầy tính nhân văn của ông Calisto. Khi cầu thủ đã phải trả giá cho hành động của mình, khi đã trở lại sân cỏ và thi đấu như bao cầu thủ khác, ông Tô vẫn rộng lòng đón nhận và trao cho họ cơ hội khoác lên mình tấm áo của ĐTQG Việt Nam. Những quyết định của ông thầy người Bồ Đào Nha vẫn luôn gây nhiều tranh cãi, Văn Quyến thực sự xứng đáng hay chỉ còn “ăn mày dĩ vàng”, khó mà tìm lại đẳng cấp của “cậu bé vàng” ngày nào? “Chúng tôi làm việc trên cơ sở của niềm tin” là điều ông Tô luôn nhắc đi nhắc lại.

Hành trình bảo vệ chiếc Cup VĐ Đông Nam á sẽ vô cùng gian nan và vất vả, đó sẽ là cuộc chơi lớn của thầy trò ông Calisto. Chơi được thì sẽ làm được, với bản lĩnh biến những khó khăn thành một cuộc chơi đầy hưng phấn, và tất cả cùng kì vọng sự thành công của một ĐT với cả thầy lẫn trò đều là những “tay chơi đích thực”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.