Đội tuyển Việt Nam: Đi một ngày đàng…

Đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) vừa có trận giao hữu trên đất Nhật với đội tuyển chủ nhà. Có nhiều chuyện đáng ngẫm ngợi….  

Chuyện thứ nhất

Được tập trung vào tháng 6 năm nay, dưới sự dẫn dắt của ông thày người Đức Falko Goetz, ĐTVN đã có những trận đấu đầu tiên ở vòng sơ loại World Cup 2014 với ĐT Macau. Cả hai trận đấu, ĐTVN đều chiến thắng với tỷ số rất đậm, lượt đi 6-0 và lượt về 7-1. Lê Công Vinh toả sáng với tổng cộng 7 bàn thắng. Nhờ thế, ĐTVN lọt tiếp vào vòng loại thứ hai, gặp Qatar.

Tiếc là ngay trận đầu tiên trên sân khách, ta đã thua trắng 3 bàn không gỡ. Vì vậy, dù trên sân nhà Mỹ Đình, có thắng lại đối thủ Tây Á, nhưng với tỷ số 2-1, ĐTVN đã phải dừng bước trên con đường hướng tới World Cup 2014.

Các cầu thủ Việt Nam (đỏ) dù đã rất cố gắng nhưng vẫn phải chấp nhận thua 1-0 trước Nhật Bản

Chuyện thứ hai

Chuyện về ĐTVN sẽ khép lại, bởi năm nay đội tuyển của chúng ta không còn nhiệm vụ nào khác. Bất ngờ, vào giữa tháng 8 vừa qua, Liên đoàn bóng đá Nhật Bản đã mời ĐTVN sang thi đấu giao hữu với đội tuyển bóng đá của nước này.

Bất ngờ, bởi trình độ của hai nền bóng đá Việt Nam và Nhật Bản đang có một khoảng cách khá lớn. Cách đây 4 năm, trong trận đấu ở Asian Cup diễn ra trên sân Mỹ Đình, ĐT Nhật Bản đã hạ ĐTVN với tỷ số đậm 4-1. Thế nhưng, chúng ta đã sẵn sàng nhận lời, vì đây là lần đầu tiên có trận đấu cấp đội tuyển quốc gia giữa hai nước, là dịp tốt để các cầu thủ của chúng ta “so giày” để học hỏi những ngôi sao tầm cỡ thế giới của nền bóng đá hàng đầu châu lục.

Trận giao hữu giữa hai đội tuyển diễn ra chiều 7/10 trên sân Kobe (Nhật Bản) và khép lại với chiến thắng 1-0 thuộc về đội chủ nhà. Kết quả không bất ngờ, không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn. Thậm chí, nếu chủ nhà không gặp phải một hàng phòng ngự tỉnh táo và chắc chắn của đội khách, thì số bàn thắng có thể còn nhiều hơn. Và ngược lại, nếu như Trọng Hoàng và Công Vinh không bỏ lỡ cơ hội đã tạo ra trong hiệp 2, thì có thể ĐTVN đã có bàn thắng quý giá trên sân khách.

Qua trận giao hữu này, các cầu thủ Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn tốt với các cầu thủ chủ nhà, qua lời khen ngợi của tiền vệ Endo và thủ môn Nishikawa. Các cầu thủ của chúng ta đã có một trận đấu rất tích cực và cống hiến. Như nhận xét của HLV Falko Goetz: “Trong suốt trận đấu, tôi luôn cảm nhận được tinh thần tập thể và sự đoàn kết của các cầu thủ và đây chính là điều khiến tôi hài lòng nhất. Nó cũng là thước đo cho sự trưởng thành của ĐT Việt Nam”.

Chuyện thứ ba

Cùng sang Nhật Bản lần này còn có ông Phạm Ngọc Viễn, Phó Chủ tịch và ông Trần Quốc Tuấn, Tổng thư ký VFF. Tại thành phố Kobe, các vị đại diện VFF đã có cuộc làm việc kéo dài 3 giờ với đại diện của Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản.

Các vị đại diện VFF đã lắng nghe những kinh nghiệm quý báu của nước chủ nhà trong việc tổ chức giải vô địch bóng đá quốc gia Nhật Bản J.League. Những kinh nghiệm quý báu ấy chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho VFF trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải V.League 2012, mùa giải đầu tiên được thực hiện theo mô hình Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp (VPF). Ngay sau khi về nước, ông Phạm Ngọc Viễn đã có buổi làm việc với đại diện các CLB để trao đổi và bàn bạc những vấn đề học hỏi từ bóng đá Nhật Bản.

Những gì học hỏi từ Nhật Bản sẽ được thày trò HLV Falko Goetz và VFF áp dụng ngay trong tương lai gần? “Đi một ngày đàng” thì rõ rồi. Người hâm mộ cả nước mong mỏi những người làm bóng đá nước nhà sẽ “học được một sàng khôn” từ nền bóng đá Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.