“Đóng cửa” với báo giới
Cả ông Riedl trước đây và ông Goetz hiện nay đều có cái lý của riêng mình về việc đóng cửa với báo giới, chỉ mong cái lý của ông Goetz sẽ thể hiện bằng thành tích của đội tuyển
Còn nhớ, ĐTVN dưới thời HLV Riedl, trong một buổi tập trên sân Nhổn, ông thầy người Áo đã khiến tất cả cánh phóng viên “mắt chữ O, mồm chữ A” khi yêu cầu họ đứng cách xa sân tập ít nhất 100m với lý do: Không muốn những gì ông trao đổi trên sân “lọt vào tai”… người ngoài. Trước thắc mắc của báo giới, ông Riedl thản nhiên: Máy ảnh của các anh có gắn ống Tele, 100m chứ có xa hơn nữa thì vẫn chụp tốt, còn tôi trao đổi gì với học trò là… việc của tôi.
Thời điểm ấy, ai cũng phải “chịu” lý lẽ của ông thầy ngoại khi HLV Riedl cho rằng nếu để các cầu thủ tự do phát ngôn sẽ dẫn đến tình trạng “nhiễu thông tin”, đội bóng sẽ không giữ được sự thống nhất cần thiết.
Chỉ đến sau thất bại của ĐTVN trên đất Thái tại SEA Games 24, tiết lộ của một cầu thủ mới khiến khán giả bàng hoàng: từ điều kiện ăn nghỉ không tốt, thái độ “coi thường” của đội chủ nhà khi bố trí sân tập tương đương với sân bóng… cấp huyện khiến cho U23 Việt Nam “ra sân đã không muốn đá” vì thất vọng với không khí của ngày hội lớn nhất Đông Nam Á. Oái oăm thay, thông tin từ đất nước chùa vàng truyền về nước lại khác hẳn: điều kiện sinh hoạt tốt, ĐT khát khao chơi bóng… và rất nhiều mỹ từ khác được những người quản lý “gắn vào miệng” cầu thủ.
Sau kỳ SEA Games tủi hổ ấy, giới hâm mộ bóng đá nước nhà mới lật ngược “luật im lặng” của ông thầy ngoại - dường như nó đã phần nào phản tác dụng? Rõ ràng, những gì người hâm mộ nước nhà biết về U23 Việt Nam khác “một trời một vực” với nội tình của đội. Không ít khán giả đã phải thốt lên: giá như biết rõ nội tình đội tuyển và có những điều chỉnh kịp thời, có thể mọi việc đã khác!
Chuyện HLV trưởng ĐTVN đóng cửa với báo giới, tưởng rằng chỉ là “chiến thuật” của riêng ông thầy người Áo? Ấy thế nhưng chuyển động nơi hậu trường ĐTVN những ngày gần đây tiếp tục khiến người hâm mộ nước nhà dấy lên những nỗi lo ngại cũ khi HLV Goetz giữ thái độ rất thận trọng (có thể nói là dè chừng, đề phòng với báo giới). Bởi ngoài những gì “mắt thấy tai nghe” trên sân tập - mà hầu hết là những chuyện vụn vặt - mục tiêu, chiến thuật của đội nhà đến thời điểm này vẫn được giữ kín như bưng.
Việc đóng cửa với báo giới, HLV Riedl có lý của Riedl, cũng như ông Goetz có lý của Goetz. Chúng ta mong rằng ông thầy mới của đội tuyển bóng đá Việt Nam bảo vệ được "cái lý" của mình bằng thành tích của đội tuyển./.