ĐTVN và bản báo cáo của VFF

Trong khi Indonesia, Thái Lan và Singapore lọt vào vòng đấu bảng vòng loại World Cup 2014, ĐTVN với mục tiêu đứng đầu Đông Nam Á thì chỉ đứng nhìn

Trong bản báo cáo chiến lược bóng đá Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020 của LĐ Bóng đá Việt Nam (VFF), mục tiêu cụ thể đối với ĐTQG nam, nữ và U23 là phải vô địch Đông Nam Á 2-3 lần, lọt vào top 10-12 của châu Á (với ĐTQG nam) và top 6-7 châu Á (với ĐTQG nữ).

Trọng Hoàng ghi bàn thắng gỡ hòa trong trận gặp Qatar (Ảnh: Quang Hùng)

Vừa qua, Olympic Việt Nam bị loại khỏi một giải đấu rất quan trọng đối với các cầu thủ trẻ là Olympic London 2012 trước Olympic Saudi Arabia, sau đó không lâu ĐTQG thì bị loại khỏi vòng loại World Cup bởi Qatar. Có mấy ai buồn? Có hay chăng chỉ có ông HLV Goetz phát biểu, tôi “một mắt cười, một mắt khóc”. Ông cười vì ĐTVN đã giành chiến thắng trước đối thủ mạnh Qatar trong một trận đấu hay nhưng khóc vì ĐT của chúng ta đã bị loại. Nói gì thì nói, việc giành chiến thắng nhưng vẫn bị loại không khác gì trận thắng đó không hề có ý nghĩa về mặt thành tích. Nó chỉ có ý nghĩa về mặt tinh thần cho các CĐV thêm tin tưởng vào đội tuyển.

Không chỉ như vậy, trong trận thắng 2-1 tại Mỹ Đình, ĐTVN vẫn còn bộc lộ nhiều sai sót. Sau khi Minh Phương rời tuyển, không còn ai có thể điều phối lối chơi tốt như anh ở khu vực giữa sân. Các tiền vệ đánh chặn cũng không hoạt động hiệu quả và thường xuyên bị các cầu thủ Qatar đâm thẳng vào trung lộ. Bàn thua đầu tiên lại bắt nguồn từ sự phối hợp không ăn ý của cập trung vệ Long Giang – Chí Công. ĐTVN trong trận đấu đó không có đủ đội hình mạnh nhất. Đó là lời giải thích của Goetz, nhưng thực tế, các cầu thủ tốt nhất được triệu tập lại rời bỏ đội tuyển một cách bí hiểm. Việc rời tuyển của các cầu thủ có thể có một lý do: Thương hiệu tuyển giờ đây không còn quan trọng nữa, họ phải giữ chân để đá cho nơi thu nhập chính (CLB). Lên tuyển thì trấn thương, ở V – League thì đá hùng hục. Tấn Trường, Phước Tứ, Như Thành, Việt Thắng đều rời bỏ với một lý do chung.

Nhìn vào các bảng đấu vừa được bốc thăm tại Brazil, khu vực Đông Nam Á có tới 3 đại diện là Thái Lan, Indonesia và Singapore. Họ được thi đấu ở vòng bảng, tức là sẽ có thêm ít nhất 6 trận đấu tầm quốc tế. Mục tiêu của bóng đá nước bạn không chỉ là vô địch giải đấu trong khu vực mà còn vươn ra châu lục, thế giới. Họ được thi đấu đỉnh cao, tức là được cọ sát, có cơ hội rèn rũa còn chúng ta thì chỉ tập chay chờ tới SEA Games, như vậy không buồn sao được.

Ông Goetz trong một cuộc phỏng vấn mới đây đã tiết lộ, chiến thắng trước Qatar là một bước tiến quan trọng của ĐTVN và chính là điều ông mong đợi trong quá trình làm việc. Ông hy vọng lãnh đạo VFF, người hâm mộ cũng như báo giới sẽ đặt trọn niềm tin vào mình để ông có thể thực hiện những kế hoạch cùng bóng đá Việt Nam và nếu có thể, sẽ có thời gian dài làm việc tại Việt Nam.

Hy vọng của ông Goetz sẽ thành hiện thực nếu U23 Việt Nam vô địch SEA Games vào cuối năm, còn các giải đấu tầm châu lục, thế giới thì thôi, cứ ở mức cọ sát để tới đâu thì đến chẳng khiến ai buồn. Như thế cái mục tiêu của VFF đặt ra có lẽ chỉ là báo cáo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.