Đừng để uổng phí những tài năng
Nếu không có sự đầu tư, những tài năng hôm nay sẽ dần lụi tắt trên con đường chinh phục đỉnh vinh quang
Với làng cờ vua Việt Nam, việc kỳ thủ Lê Quang Liêm bảo vệ thành công danh hiệu Vô địch Cờ vua quốc tế Aeroflot 2011, bên cạnh niềm vui, còn là “cơn sốt vỡ da” giúp những người có trách nhiệm của nền thể thao nước nhà ngộ ra nhiều điều…
Nhiều người, trong đó có chúng tôi đã thử đặt câu hỏi: Nếu như gia đình Liêm không có điều kiện đầu tư cho con em mình học hỏi chuyên gia nước ngoài ở Phan Thiết với mức “học phí” 200USD/ngày (trong 2 tuần liên tục), cũng như lo một chuyến “tầm sư” tốn kém sang St Peterburg (Nga) thụ giáo với cựu VĐTG Alexander Khalifman, thì liệu Liêm có được thành công như hôm nay?
Hẳn người hâm mộ nước nhà cũng chưa quên câu chuyện VĐV Lý Thế Vinh cùng đội tuyển billiards & snooker của anh lần đầu tiên tham dự SEA Games 19 trên đất Indonesia (1997) bằng… kinh phí tự túc. Chỉ đến khi họ giành HCV thì ngành thể thao nước nhà mới “tỉnh” vì trót bỏ sót tài năng, đành sửa sai bằng việc hoàn trả kinh phí cũng như trao thưởng.
So với Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Quang Liêm có sự khởi đầu khá chậm: 7 tuổi mới tiếp cận với cờ vua, trong khi Nguyễn Ngọc Trường Sơn mới ngần ấy tuổi đã được tham dự Đại hội TDTT toàn quốc. Nhưng rồi sau hào quang ở tuổi 14 (đạt chuẩn Đại kiện tướng quốc tế), Sơn cứ “chìm” dần, mà nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ việc thiếu các chuyến tập huấn, thi đấu quốc tế.
Thực tế đã cho thấy, “chiếc áo chật chội” trong việc quản lý thể thao nước nhà dường như đã không còn thích hợp. Chẳng thế mà cách đây 5 năm, ông Đặng Tất Thắng, Trưởng Bộ môn Cờ (Tổng cục TDTT) từng cay đắng thừa nhận: quyết định chia tay cờ vua Việt Nam để khoác áo Hungaria của Đại kiện tướng quốc tế Hoàng Thanh Trang là hoàn toàn đúng đắn.
Trong niềm vui chiến thắng, chàng sinh viên năm thứ nhất khoa Tài chính - Ngân hàng (ĐH Sài Gòn) Lê Quang Liêm không giấu giếm ước mơ: trở thành doanh nhân thành đạt và kỳ thủ hàng đầu thế giới. Ước muốn “2 trong 1” ấy bình thường hay nhà vô địch “mơ mộng” quá? Khi mọi chuyện trước mắt không hứa hẹn những thay đổi tích cực, khi Liêm mãi mãi phải “đơn độc” trên suốt chặng đường tới vinh quang, thì sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu một mai Lê Quang Liêm buộc phải nói “không” với giấc mộng kỳ thủ hàng đầu thế giới!./.