"Em chào thầy, em về!"
Có lẽ chẳng ở đâu như ở ĐT Việt Nam, cầu thủ có rất nhiều những thứ lí do để xin nghỉ hay vắng mặt một số trận.
Điểm lại những cái tên cầu thủ và những lí do để những cầu thủ này xin rời đội tuyển thì đều là những lí do “chính đáng” và đáng được thông cảm cả. Anh chàng thủ môn hộ pháp Phan Văn Santos lần được gọi lên tuyển, phạm vài sai lầm ngớ ngẩn thế là đâm nản. ĐT tập trung, anh xin về vì lí do cô vợ sắp đẻ, quả thật là một lí do rất chính đáng. Những cầu thủ tập trung khi đó chào tạm biệt Phan Văn Santos rất vui là: “Về đi hộ đê nhé”.
Lần tập trung này, Được Em xin về vì lí do con nhỏ, Đức Dương cũng xin về vì lí do gia đình. Đến thời điểm khủng hoảng lực lượng nhất, Văn Trương, Xuân Thành, Mạnh Dũng đồng loạt xin về. Người thì lí do gia đình, người thì do bị chấn thương. Chí Công trước đó cũng đã xin về vì chấn thương và cả… đau mắt. Rồi trước kia nào là mất hộ chiếu không ra thi đấu nước ngoài được, hay có tiền đạo ngôi sao ăn thẻ vàng và bị treo giò, mà nhiều người nói anh chủ động. Có cầu thủ, sau ngày rời ĐT một hôm, hôm sau đã bắt đầu xúc tiến thương thảo hợp đồng ở CLB, đúng là lí do… to hơn nhiệm vụ.
![]() |
|
Có rất nhiều lý do để các cầu thủ xin rời tuyển. Thủ môn Santos từng rời tuyển để "hộ đê" |
Câu hỏi đặt ra là ở nước người với những cầu thủ có ý thức chuyên nghiệp cao, những người luôn coi việc được tập luyện và thi đấu cho ĐTQG là một nghĩa vụ và trách nhiệm, chả lẽ họ không có vợ, có con để lo lắng. Hay những cầu thủ của ĐTQG hiện tại, những người thường xuyên được đá chính, họ cũng có gia đình, có vợ con ở nhà trông ngóng chứ. Vẫn biết là rất nên thông cảm, nên đối xử với cầu thủ một cách nhân văn nhất khi họ đã cống hiến, nhưng không thể không đặt ra nghi vấn rằng: tại sao những người không cạnh tranh được vị trí chính thức, không được ra sân và nghĩ rằng mình là “người thừa” ở trên ĐT thì lại có lắm thứ lí do hợp lí để thoái thác đến vậy?
Ông Tô đã phải vò đầu bứt tai và hỏi: “Tôi không hiểu tại sao ở Việt Nam lại có nhiều cầu thủ từ chối lên tập trung ĐT như vậy”. Sau câu hỏi tại sao ấy, giờ thì ông thầy luôn gật đầu với bất cứ ai và bất cứ lí do nào khi họ bày tỏ nguyện vọng muốn về. Những cầu thủ đã từng xin nghỉ, cơ hội có mặt lần sau của họ bao giờ cũng thu hẹp lại.
Có lẽ, từ giờ trở đi, khi có người nói “Em chào thầy, em về” thì ông Tô sẽ đáp lại là “Mời anh cứ tự nhiên, chào tạm biệt và không hẹn gặp lại”, mà chẳng cần phải hỏi đến lí do làm gì nữa cho mệt. Ông Tô đã đủ đau đầu với hàng đống việc cần giải quyết rồi./.
