Gạch vỡ
Đại gia của V-League một thời Gạch ĐTLA bị đẩy xuống đáy bảng xếp hạng, và việc họ phải trở lại giải hạng Nhất sau 10 năm thăng hạng đang dần hiện hữu
Tại sao một CLB từng làm mưa, làm gió ở V-Leage lại lâm vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy?
“Đồng Tâm Long An trụ hạng bằng niềm tin”, “Cái chết được dự báo trước”, “Đâu rồi đại gia một thời của V-League?”, “Đồng Tâm Long An đặt một chân xuống hạng”… Đó là tựa đề của các báo thể thao nói về “hiện tượng vỡ” của Gạch ĐTLA. Đáp lại những bài báo đó, bầu Thắng chỉ nói một câu: Không sao cả!
V-League bây giờ ngày càng “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”, đó cũng là phương châm làm việc đã đưa hai CLB “Gạch” và “Gỗ” lên đến đỉnh V-League. Thế nhưng, trong cuộc đua về “gạo và tiền” này thì những người khởi xướng như bầu Thắng lại hụt hơi và chịu thua. Phí chuyển nhượng, mức lương, thưởng tăng chóng mặt như giá vàng đã rút hết những trụ cột của Gạch như Tài Em, Minh Phương… đi tới những vùng đất màu mỡ khác. Trong khi đó, những ngoại binh đều gần như ở bên kia sườn dốc, nên vì thế Gạch cũng tuột dốc theo.
Vậy tại sao không mua sắm cầu thủ như các đội khác? Bầu Thắng nói thẳng quan điểm: “Nếu chi phí chuyển nhượng không hợp lý, tôi không mua”. Từ lâu, ông cho rằng không có cầu thủ Việt Nam nào có giá vượt qua 1 tỷ đồng/năm. Còn bây giờ phí chuyển nhượng đã vượt xa con số 1 tỷ đồng mà bầu Thắng cho là xa xỉ.
Bóng đá mạnh lên vì sức mạnh của tiền, điều này không phải bầu Thắng không biết. Nhưng rõ ràng bầu Thắng có cái triết lý làm bóng đá của mình. Ông chấp nhận để Gạch vỡ, chứ không chịu móc túi tiêu hoang vào những “mặt hàng” không đúng giá. Cái giá của các chân sút ở V-League được đẩy lên kiểu như quả bóng bị mỗi CLB bơm lên một chút. Và dường như đến độ nào đó nó sẽ bị xì.
Gạch vỡ vì ông bầu muốn làm bóng đá theo cách riêng mình. Có thể Gạch quay về xuất phát điểm 10 năm trước của họ, nhưng biết đâu bầu Thắng cùng đội bóng của mình sẽ quay lại V-League với một dàn cầu thủ trẻ được đào tạo và không mất tiền đi mua. Có khi cả V-League lại bắt chước theo cách của họ.
Bầu Thắng đã chấp nhận để Gạch tự vỡ, hẳn nhiên ông có cái cớ của mình!./.