Giấc mơ Phù Đổng
Nhắm tới giấc mơ trụ hạng, có vẻ như người Đồng Tháp chưa sẵn sàng đứng dậy “vươn vai” làm “Phù Đổng”
Dù đã chính thức chuyển sang hình thức doanh nghiệp và nhiều năm được Tập đoàn Cao su “hà hơi” nhưng chưa bao giờ bóng đá Đồng Tháp được nhìn nhận ở vị trí một “đại gia”. Vậy nên, việc một CLB “thường thường bậc trung” nhiều vòng “ngự” trên đỉnh V.League 2011 có thể xem là luồng gió mới tươi tắn khi người hâm mộ cả nước đã “phát nhàm” trước cảnh các CLB “nhà giàu” thay phiên nhau “làm mưa làm gió” ở sân chơi cao nhất quốc nội.
Những tưởng rằng với thành tích và phong độ hiện tại, thầy trò HLV Phạm Công Lộc sẽ là kẻ phá bĩnh đáng ghét đối với các “đại gia” ôm giấc mộng đế vương. Ấy thế mà không ai ngờ cái tập thể từng oanh liệt quật ngã SHB Đà Nẵng, SLNA lại thất bại một cách đáng xấu hổ tại sân Thanh Hóa (0-3) cùng lối chơi bạc nhược đến mức thảm hại.
Đây không phải lần đầu tiên thầy trò HLV Phạm Công Lộc chủ động “nhường” vị trí dẫn đầu cho kẻ khác. Trước đó, tại vòng 6, đội bóng miền Tây cũng trắng tay trên sân Hàng Đẫy trước đội bóng đang ở vị trí đội sổ là HN.ACB theo một kịch bản tương tự: thiếu tham vọng và gần như không có sự gắn kết giữa các tuyến.
![]() |
|
Pha tranh bóng giữa cầu thủ TĐCS Đồng Tháp (bên phải) và CLB Thanh Hóa |
Trước một loạt câu hỏi của nhiều phóng viên nghi ngờ động lực thi đấu của tập thể Đồng Tháp khi gặp những CLB “bé hạt tiêu”, HLV Phạm Công Lộc tỏ ý không hài lòng, rằng: các anh không thấy đội MU bên nước Anh đôi khi ra sân vẫn thua sao? Hôm nay chúng tôi thiếu cầu thủ Văn Ngân và mục tiêu cuối cùng của Đồng Tháp ở giải năm nay vẫn chỉ là trụ hạng.
Sẽ rất phi lý nếu người hâm mộ cứ đòi hỏi Đồng Tháp “bách chiến bách thắng”. Nhưng “giấc mơ con” (trụ hạng) mà ông Phạm Công Lộc đang hướng đến xem ra không xứng tầm với một đội bóng 2 - 3 năm gần đây thực sự mang bóng dáng một chú “ngựa ô” tại V. League; thậm chí mùa giải 2010 kết thúc, đội bóng ĐBSCL còn giành được tấm huy chương đồng quý giá. Chưa nói đến, Đồng Tháp đang sở hữu chân sút Samson, cầu thủ dẫn đầu danh sách “vua phá lưới” với 9 bàn thắng.
Nếu chỉ nhìn vào điểm số và vị trí hiện tại của Đồng Tháp trên bảng xếp hạng, nhiều người hẳn trách chúng tôi “lo xa” rằng: đội bóng xứ bưng biền hoàn toàn có thể tái chiếm ngôi đầu khi khoảng cách giữa họ với SLNA chỉ là 3 điểm, trong khi SLNA đã thi đấu nhiều hơn 1 trận. Song, “cứ trong ý tứ mà suy”, cách trả lời của ông Phạm Công Lộc cho thấy: người Đồng Tháp chưa sẵn sàng đứng dậy “vươn vai” làm “Phù Đổng”, nhất là Phù Đổng trong thế giới túc cầu./.
