Giải đấu không có "vua" thực sự
Với việc Diego Forlan dành danh hiệu Quả bóng Vàng, có thể nói rằng, World Cup 2010 trên đất Nam Phi đã không có “vua” thực sự.
Ai đó đã nói rằng, giải đấu trên đất Nam Phi là “mồ chôn” các ngôi sao. Ý kiến này có vẻ hơi cực đoan. Nhưng sự thực thì tất cả những ngôi sao được chờ đợi nhất đã không tỏa sáng. Hầu hết những cầu thủ có phong độ tốt nhất, xuất sắc nhất cũng chỉ là một mắt xích trong hệ thống của đội bóng mà họ thi đấu. Một cá nhân tỏa sáng để đưa cả một đội bóng đến chức vô địch như Maradona hay Zidane làm được trước kia đã hoàn toàn biến mất.
Rooney, Kaka, Ronaldo, Messi đều đã lần lượt ra về trong thất bại của đội mình mà không để lại dấu ấn thực sự lớn, không đáp ứng được sự kì vọng của người yêu bóng đá đặt vào họ. Sau một mùa giải đạt phong độ cao ở CLB, các ngôi sao chỉ mang lại sự thất vọng khi đặt chân đến đấu trường World Cup.
Giải đấu đã tìm ra được đội bóng vô địch là Tây Ban Nha. Và nhà vô địch mới của World Cup đã hoàn toàn xứng đáng với vai trò kẻ thống trị. Nhưng, nếu để tìm ra người xuất sắc nhất trong đội hình của Tây Ban Nha thì e rằng khó. Bởi đơn giản, họ là một tập thể gồm rất nhiều những cá nhân xuất sắc.
Giải đấu cũng đã tìm ra được một gương mặt trẻ xuất sắc nhất, đồng thời là người đoạt danh hiệu Chiếc giày Vàng là Thomas Mueller của ĐT Đức. Mueller dù có cùng số bàn thắng là 5 bàn như Forlan, Sneijder và David Villa nhưng xếp trên nhờ có nhiều hơn những pha kiến tạo thành bàn. Việc Mueller là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất là điều đương nhiên, không phải bàn cãi.
![]() |
|
Diego Forlan |
Quả bóng Vàng dành cho Diego Forlan chỉ xứng đáng nếu xét trên tiêu chí tầm ảnh hưởng của cầu thủ này đến đội bóng. Trong một tập thể Uruguay không lấy gì làm xuất sắc, lão tướng Forlan đã tỏa sáng, đóng góp công sức chính cho thành công của đội bóng Nam Mỹ ở giải đấu này. 5 bàn thắng của Forlan đều là những pha ghi bàn đẳng cấp. Thế nhưng, Uruguay của Forlan chỉ đứng ở vị trí thứ 4. Sau khi lọt vào bán kết một cách có phần may mắn trước Ghana, Uruguay đã thất bại trong cả 2 trận đấu còn lại trước Hà Lan và Đức.
Trong lịch sử các kì World Cup, danh hiệu Quả bóng Vàng thường được dành cho cầu thủ của đội bóng vô địch, cho cầu thủ tỏa sáng ở trận chung kết và có phong độ cao trong suốt cả giải đấu. World Cup 2010 đã không có cầu thủ như vậy. Robben, Sneijder hay Xavi, Iniesta, Villa đều đã không được chọn. Ngôi sao đích thực là đội bóng. Triết lí của người Đức đã ngày càng đúng hơn với bóng đá hiện nay. Tất cả các cầu thủ đều phải phục vụ cho đội bóng, cho lối chơi đồng đội. Khi một cầu thủ được tạo điều kiện để tỏa sáng cá nhân, như trường hợp của Messi ở đội tuyển Argentina, anh ta đã không làm được.
Người ta luôn nhắc nhiều đến Pele, Maradona, Romario, Zidane... cùng chức vô địch mà họ có được. Người ta cũng sẽ nhắc nhiều đến chức vô địch của Tây Ban Nha năm 2010. Nhưng có lẽ danh hiệu Quả bóng Vàng với cái tên Diego Forlan có lẽ sẽ ít được nhớ tới hơn. Chẳng có “ông Vua bóng đá” đích thực nào, chẳng có ngôi sao lớn nào thuyết phục được tất cả ở giải đấu “đồng đội” trên đất nước Nam Phi./.
