Giải pháp?

Việc ông Calisto xuất hiện trên sân tập với cây gậy khiến cho các cầu thủ sợ chết khiếp.

Không biết đã HLV nào trên thế giới làm theo cái cách của HLV Calisto hay chưa, khi cầm theo trên tay một cây gậy để ra sân huấn luyện học trò. Cũng chẳng hiểu vì lí do gì mà ông Tô nảy ra “sáng kiến” này, dù ai cũng biết thời gian gần đây, HLV trưởng của ĐT Việt Nam liên tục bị stress nặng và cáu giận trên sân. Liệu cái cách cầm gậy này có làm cho các học trò thấy sợ.

“Đầu tiên, khi nhìn thấy ông Tô cầm gậy, bọn em sợ phát khiếp dù ai cũng biết là chả bao giờ ông ấy đánh bọn em bằng gậy đâu, như thế là… vi phạm nhân quyền. Nhưng nhìn ông ấy vừa nói vừa khua gậy tứ tung thì phải tập trung mà lắng nghe và chịu khó tập hơn thôi” - một cầu thủ chia sẻ một cách hài hước.

Thời gian này, khi ở khách sạn, ông Tô ra lệnh thiết quân luật luôn, có cầu thủ ra đưa cho bạn đôi giày rách nhờ đi khâu lại hộ cũng phải “lén lút”. Cầu thủ ra sân, oải mấy cũng phải cố mà tập, đau không tập nổi cũng phải ra sân ngồi xem, trong khi ông thầy thì cứ liên tục kêu ca về tinh thần và sự tập trung của các học trò.

Thế nhưng, cũng đột ngột và lạ lùng như cách mà ông Tô “vác gậy đuổi gà”, ông thầy hào phóng cho các học trò xả trại nghỉ ngơi thoải mái trong 2 ngày cuối tuần và nghỉ nốt cả sáng thứ 2. Khỏi phải nói, những cầu thủ suốt ngày tập nặng dưới áp lực nặng nề dưới thanh âm đôi lúc “điếc cả tai” lẫn cả thứ “vũ khí” của ông Tô vui mừng thế nào.

Có cầu thủ ra tập trung cả tháng mà giờ mới tranh thủ làm được một vòng Hà Nội bởi “Dạo kỷ niệm nghìn năm Thăng Long, em chẳng đi được một chỗ nào, xem báo thấy Hà Nội đẹp quá, đông vui tấp nập mà mình cứ ở ru rú một chỗ với cái chân đau”.

Xem ra, sau cây gậy, sau những áp lực của ông thầy khó tính lại là những sự giải tỏa của một bậc thầy tâm lí.

Trên hành trình bảo vệ chiếc Cup vô địch AFF Cup, vấn đề mà nhiều người lo ngại là khát vọng của những cầu thủ đã từng chạm đỉnh vinh quang. Khát vọng, nguồn động lực ấy từ đâu đến, và ai sẽ là người khơi dậy, thắp sáng lên ngọn lửa đó. Liệu giải pháp mà ông Tô đang làm có phải là một sự loay hoay, xoay sở vật vã của ông, hay là một liệu pháp tâm lí được tính toán trước và thực hiện một cách khoa học.

Chẳng biết, từ đây đến khi AFF Cup chính thức khai mạc, ông Tô có còn phải mang gậy ra sân Mỹ Đình thêm một lần nào nữa hay không?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.