Đội tuyển Việt Nam:

Giờ là nỗi lo "hàng thủ"

2 trận thua liên tiếp cùng với kết quả 1-3 trước Ấn Độ và Kuwait đã cho thấy rõ điểm yếu của ĐT Việt Nam: hàng thủ.

Khi nói về hàng thủ Đội tuyển Việt Nam, ông Calisto đã phát biểu: chúng tôi đang có trong tay những hậu vệ tốt nhất của V-League, mỗi cầu thủ có một phong cách khác nhau. Ông Tô còn nhấn mạnh rằng, một trong những điều khó khăn nhất khi xây dựng một đội bóng là tìm ra được một cặp trung vệ mạnh mẽ, chơi ăn ý với nhau.

Và thực tế đã chứng minh là tìm ra được một cặp trung vệ tốt là quan trọng, và cũng khó khăn như thế nào. Ông Tô có trong tay những hậu vệ tốt nhất, nhưng đó là so với mặt bằng chung của V-League. 3 trận đấu của Cup 1000 năm Thăng Long, 2 trận đấu giao hữu trên sân khách trước Ấn Độ và Kuwait, điểm yếu đáng lo ngại nhất của Đội tuyển Việt Nam đã bộc lộ rõ, hàng loạt những khuyết điểm ở hàng thủ cần phải sửa chữa.

Khi triệu tập danh sách đội tuyển, ông Tô đã gây bất ngờ khi triệu tập trở lại Huy Hoàng. Quang Thanh, Chí Công, Đình Luật, Văn Phong, Việt Cường, Phước Tứ, Như Thành là những gương mặt ở hàng thủ. Và sau đó, ông Tô đã thử nghiệm đủ các phương án để xây dựng hàng phòng thủ.

Cách bố trí được coi là mạnh nhất của Đội tuyển Việt Nam là cặp trung vệ Phước Tứ - Như Thành, 2 cánh là Việt Cường và Quang Thanh. Sau đó, Phước Tứ được đẩy lên đá tiền vệ trụ, còn cặp trung vệ là Như Thành - Huy Hoàng, với hy vọng cặp trung vệ chơi ăn ý này sẽ lại hợp tác thành công với nhau.

Ở giải đấu Cup 1000 năm Thăng Long, ông Tô từng đưa trung vệ Đình Luật vào chơi ở hậu vệ cánh trái, và kết quả là thất bại thảm hại, Đình Luật bị thay ra nhanh chóng.

Những bàn thua của Đội tuyển Việt Nam qua các trận đấu cùng có chung những kịch bản giống nhau: đối phương bất ngờ tăng tốc và phản công nhanh, những pha treo bóng bổng có điểm rơi chính diện khung thành. Khả năng bọc lót của cặp trung vệ, khả năng bịt khoảng trống ở giữa trung vệ và hậu vệ cánh đều chưa tốt. Các cầu thủ ở hàng tiền vệ liên tục phải lùi sâu hỗ trợ cho hàng hậu vệ, việc Minh Châu cày ải liên tục trước vòng cấm địa hay việc cả Minh Phương, Tài Em đều phải lùi sâu chính là minh chứng cho điều đó.

Sự tập trung và tỉnh táo trong suốt thời gian của trận đấu cũng không tốt. Điển hình là trận thua vừa qua trên sân của Kuwait. Đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt, chiếm lĩnh thế trận suốt hiệp 1 và thậm chí còn có bàn thắng mở tỉ số ở đầu hiệp 2.

Thế nhưng, khi đối thủ tận dụng sự yếu kém về thể lực của Đội tuyển Việt Nam để tấn công, hàng thủ đã “vỡ” rất nhanh. Các hậu vệ Việt Nam khi phải chịu sức ép đã mất bình tĩnh và chọn cách chơi rắn để đáp trả.

Như Thành, Phước Tứ, Quang Thanh, Huy Hoàng là những hậu vệ tốt nhất mà chúng ta đang có. Tuy nhiên, so với AFF Cup 2008, giải đấu mà Đội tuyển Việt Nam lên ngôi nhờ sự chắc chắn ở hàng thủ, các hậu vệ này đã già thêm 2 tuổi, sự nhanh nhẹn và mạnh mẽ đã giảm đi phần nào. Như Thành vẫn tỉnh táo và đầy kinh nghiệm; Phước Tứ vẫn còn những pha băng cắt cực nhanh. Nhưng như chính lời ông Tô nói, đòi hỏi cầu thủ phải chơi tốt và có phong độ cao trong một thời gian dài là một điều vô lý.

Hai trận giao hữu, ông Calisto không mong đợi ở kết quả mà mong đợi toàn đội sẽ chơi tốt. Những trận đấu giao hữu với những đối thủ mạnh cũng sẽ cho chúng ta thấy rõ hơn năng lực của mình. Năm trận đấu giao hữu đã qua, nỗi lo ở hàng thủ ngày một lớn thêm, mà thời gian cho AFF Cup 2010 cứ ngày một ngắn lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.