Hơn cả sự chiến thắng

Chiến thắng của những cô gái Nhật Bản tại VCK World Cup 2011 thêm một lần nữa cho thế giới thấy một đất nước Nhật Bản quật cường

Không bao giờ là muộn để viết một cái gì đó về câu chuyện cổ tích của những cô gái Nhật Bản ở VCK World Cup 2011 vừa diễn ra tại Đức. Cái khoảnh khắc Kumagai thực hiện quả Penalty quyết định đưa Nhật Bản giành ngôi hậu một giải thế giới chắc chắn sẽ đi vào tâm trí của hơn 120 triệu người dân xứ sở mặt trời mọc nói riêng và những người yêu đất nước cũng như con người Nhật Bản nói chung.

Không phải bỗng dưng mà hàng triệu người dân Nhật đã có mặt để đón chào những nữ anh hùng của họ. Chỉ cách đây 4 tháng thôi, nước Nhật quặn đau vì thảm họa động đất và sóng thần, kéo theo là thảm họa hạt nhân ở Fukushima.

Và ít ai biết tới trong số 23 cô gái tới Đức, có những người là nạn nhân trực tiếp của thảm họa hôm 11/3. Aya Sameshima và Karina Maruyama là những nhân viên làm việc hàng ngày trong văn phòng của nhà máy điện hạt nhân thuộc Tập đoàn Tokyo Electric Power Co (Tepco). Hai cô gái đó là thành viên ĐT Nhật Bản viết nên một trang mới trong lịch sử bóng đá nữ thế giới. Ban ngày, họ làm việc, khắc phục sự cố. Và khi mặt trời đi ngủ họ luyện tập bóng đá. Những trải nghiệm từ thảm họa cũng như những bước tiến không thể tin được trong nỗ lực khắc phục khó khăn đã khiến cho hai cô gái này có thêm quyết tâm để tập luyện trên sân bóng. Và hình ảnh của những người công nhân đeo mặt nạ, mặc quần áo bảo hộ lao động chống phóng xạ hàng ngày tới khắc phục sự cố hạt nhân càng thôi thúc sự quyết tâm ấy thêm mãnh liệt hơn.

Bóng đá nữ Nhật Bản lên ngôi ở World Cup 2011 như là một cái kết có hậu cho một kỳ đại hội đầy tính nhân văn. Khi 23 cô gái Nhật tới Đức, cũng ít người đặt hy vọng rằng họ có thể làm được những điều thần kỳ. Kết thúc vòng bảng với một trận thua trước ĐT Anh (khi kết quả đã an bài), Nhật Bản tiến vào những vòng knock-out gặp các đối thủ “số má” như Thụy Điển, Đức và Mỹ. Qua từng trận đấu, các cô gái Nhật thể hiện rõ nét tinh thần của người dân đất nước nằm trên vành đai động đất: kiêu hãnh, quật cường và rất biết cách vượt khó khăn. Đặc biệt là trong trận chung kết với ĐT Mỹ, họ liên tiếp bị dẫn trước nhưng sau đó đã cân bằng tỷ số và đưa trận đấu sang một hướng khác là thi bản lĩnh (Penalty). Tỷ số là 3 - 1 trong đó thủ thành Kaihori đã cản phá thành công tới 3 cú sút của đội bóng Mỹ. Có một điều đáng nói hơn, 25 lần gặp nhau gần đây nhất, Nhật Bản chưa hề thắng Mỹ.

Những cô gái Nhật đã đưa hình ảnh một đất nước quật cường ra thế giới, một lần nữa chứng tỏ cho nhân loại thấy, người Nhật như thế nào. Khi nói về chức vô địch của mình, thật giản dị, cô nhân viên nhà máy Fukushima - Sameshima nói: “Tôi muốn mình chơi tốt để dành tặng cho người dân ở Fukushima, cho những người đồng đội của tôi, những người đã mãi mãi không thể chơi bóng. Tôi muốn mình sẽ phải chơi bóng bằng chính trái tim mình”.

“Chơi bóng bằng chính trái tim mình” chắc chắn không chỉ có Sameshima mà còn là toàn bộ các thành viên của ĐT nữ Nhật Bản nữa. Ở đây, không còn chỉ là thể thao đơn thuần, không chỉ là 11 người chạy trên sân để cướp lấy quả bóng và cố gắng làm sao đưa vào được khung thành của đối phương. Mà đó là tình cảm của những người con Nhật Bản dành cho Tổ quốc mình. Không phải ngẫu nhiên mà trước mỗi trận đấu, các cô gái đều xem lại những đoạn phim về sóng thần khủng khiếp, điều đó nhắc nhở họ, thi đấu không chỉ cho riêng mình mà còn thi đấu cho 120 triệu người Nhật, cho những cụ già, em nhỏ, phụ nữ vẫn phải sống trong những khu nhà tạm và vật lộn với hàng vạn khó khăn.

Trong tiếng Nhật, từ "Nadeshiko" để chỉ loại hoa phù tử (cẩm chướng đơn) và nó cũng trở thành biệt danh của ĐT nữ Nhật Bản, nhẹ nhàng, quyến rũ nhưng cũng không thiếu sự chiến đấu kiên cường để làm nên một chiến thắng “kép” mà chính họ cũng không hề nghĩ tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.