Im lặng hóa ra hay!
Trong bối cảnh một V.League “chuyên nghiệp nửa vời”, cách hành xử của HLV Hoàng Anh Tuấn bỗng trở thành “chuyện lạ” được quan tâm
Khá kín tiếng trong giới HLV và được xem là ông thày có bản lý lịch tương đối trong sạch khi chưa từng dính “scandal” trên băng ghế huấn luyện… Vòng 11, V.League 2011, HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục khiến người hâm mộ nước nhà sửng sốt bởi sự “quân tử đến… lạ lùng”.
Trở lại diễn biến trận đấu trên “chảo lửa” Thanh Hóa. Khi trọng tài Đỗ Quốc Hoài chỉ tay vào chấm 11m (phút thứ 3), số phóng viên ít ỏi có mặt đã hình dung ra cảnh lái trưởng K.Khánh Hòa… nhảy bổ vào sân để gây áp lực với trọng tài như kịch bản thường thấy ở sân chơi cao nhất quốc nội. Nhưng không! Phản ứng từ phía cabin huấn luyện đội khách chỉ là cái nhìn đăm chiêu từ HLV trưởng đội khách. Chưa hết, khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây, từ một pha phản công, K.Khánh Hòa đã đưa được bóng vào lưới thủ môn Mạnh Hà (Thanh Hóa), song bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Bên ngoài đường piste, một lần nữa lái trưởng K. Khánh Hòa lại… im lặng.
Trao đổi với báo giới về hai quyết định của trọng tài Đỗ Quốc Hoài, ông Hoàng Anh Tuấn thẳng thắn: “Tôi không phàn nàn về công tác trọng tài. Khánh Hòa “trắng tay” bởi hệ quả chấn thương và thẻ phạt từ những vòng đấu trước. Chúng tôi không thể đăng ký thi đấu tới… 8 cầu thủ”.
Phát biểu của lái trưởng Khánh Hòa khiến nhiều người… mắt tròn mắt dẹt. Cái sự “mắt tròn mắt dẹt” thể hiện ở chỗ: lực lượng sứt mẻ, thi đấu kém hơn đối phương, lại trên sân khách… ông Hoàng Anh Tuấn sẵn sàng chấp nhận thất bại, chứ quyết không đổ vấy “lỗi tại trọng tài” vốn xuất hiện nhan nhản trên sân chơi cao nhất quốc nội.
Quả thật, chỉ vài mùa bóng gần đây, người hâm mộ nước nhà đã quen với hình ảnh một V.League “trên bảo dưới không nghe”, bất tuân “thượng lệnh” hay coi khinh trọng tài ra mặt. Dư luận nước nhà đã kêu ca rất nhiều về năng lực của người cầm còi cũng như những “chuyện” nơi hậu trường của những người cầm cân nảy mực (kiểu “con cầm còi, bố ngồi ghế Chủ tịch”), cộng thêm việc sân chơi cao nhất nước nhà đã tồn tại không ít dư âm về một vài tiếng còi “thổi theo chỉ đạo” (chẳng hạn trọng tài Xuân Hòa bẻ còi trận SHB Đà Nẵng - ĐTLA năm nào)… nên mỗi khi ra sân, các cầu thủ, HLV đều định hình cho mình thái độ ứng xử kiểu “cố cãi” bất chấp đúng sai.
Cần phải nói ngay rằng, hành xử của HLV Hoàng Anh Tuấn là điều kiện tối cần thiết đối với một nhà cầm quân chuyên nghiệp. Tuy nhiên, đặt trong bối cảnh một V.League “chuyên nghiệp nửa vời” thì cái gọi là bản lĩnh, thái độ “chuyên nghiệp đúng nghĩa” kia bỗng trở thành chuyện lạ gây xôn xao dư luận./.