Kết thúc!
V-League còn tới 5 vòng đấu nữa, nhưng coi như giải đấu đã “kết thúc”. Hà Nội T&T vô địch còn Nam Định và Navibank Sài Gòn xuống hạng.
>> Thủ đô thắng lợi lớn/ Cuộc chiến ngã ngũ
Chưa bao giờ, cuộc chạy trốn suất xuống hạng lại nhàm chán như năm nay, dù Nam Định hay Navibank Sài Gòn vẫn cứ cố vùng vẫy “bằng niềm tin”. Cuộc đua đến ngôi vô địch cũng sắp trở nên nhạt nhẽo khi Bình Dương tự bước chân đến miệng vực, rồi ông trọng tài đẩy thêm một cái cho họ ngã. Cúp đang về Thủ đô. Tuy nhiên, cái cách mà HN T&T mang chiếc Cup ấy về không làm cho nhiều người tự hào.
Ai là kẻ thống trị ở V-League năm nay, câu trả lời là không ai cả. Ai là người xứng đáng nhất với chiếc Cup VĐ mùa giải này, câu trả lời cũng là không ai cả. Nếu buộc phải chọn giữa Bình Dương và HN T&T, đội bóng Thủ đô xứng đáng hơn một chút, bởi cái khát khao thực sự và cái cách mà đội bóng của ông Phan Thanh Hùng “vượt khó” vươn lên. Công thức để HN T&T vượt lên và nhiều khả năng đi đến chiến thắng cuối cùng luôn là: may mắn cộng với sự trợ giúp của trọng tài.
Trận “chung kết của cả mùa giải” giữa Bình Dương và HN T&T, đến trẻ con cũng nhận ra rằng, Duy Nam đã ngã khi Minh Quang chưa hề chạm vào người anh. Đừng nói rằng Duy Nam đã “ngã quá khéo”, mà là do ông trọng tài Quang Vinh nhìn quá nhầm. Ở những thời điểm quyết định, HN T&T cứ luôn được ông trọng tài và thần may mắn trợ giúp, hỏi sao họ không “bay cao”. Dồn tất cả đội hình về phòng ngự, câu giờ bằng tất cả những “trò” có thể câu giờ, rồi chờ đợi để “đánh du kích” thành công khi đối thủ sơ hở, đó có phải là phong thái và đẳng cấp của nhà vô địch.
Ở chiều ngược lại, Bình Dương đã đánh mất mình với một đội hình giật gấu vá vai, với nguyên cả dàn cầu thủ đắt tiền mà chân yếu tay mềm, với bộ đôi trung vệ đá bóng bằng thể lực mà không có đầu óc. Trận chung kết của mùa giải đã diễn ra với chất lượng chuyên môn chỉ ở mức trung bình, với vô số những pha bóng bạo lực đến nỗi có cả máu đổ trên sân, và người chiến thắng là HN T&T. Đó cũng phần nào là bức tranh chung của cả mùa giải, và người ta lại nói “V-League mà”.
XM.HP bao giờ cũng khát khao chức vô địch, nhưng thực lực có hạn nên chưa bao giờ “nổi dậy” thành công. Thua 3-4 trước HP.HN, đội bóng đất Cảng lại chỉ có 1 vị trí ở Top 3 hoặc Top 5 cuối mùa. Đồng Tháp vẫn tiếp tục chơi bài cùn bắt đối thủ đến sân nhà họ phải ra sân vào giữa trưa nắng, dù có cơ vô địch nhưng chẳng dám lấy Cup làm gì cho… phiền phức.
Ở nửa dưới bảng xếp hạng, Navibank Sài Gòn vừa “chộp giật” được 1 chiến thắng trước HA.Gia Lai, nhưng ai cũng thấy rằng đá bóng theo kiểu “bóng đá làng” như vậy thì xuống hạng cho sớm chợ. Nam Định đã quá yếu, và giờ thì họ đá nốt những trận cuối cùng của 10 năm liên tiếp đá V-League rồi về hạng Nhất làm lại từ đầu.
Sau 21 vòng đấu, mọi cái coi như đã ngã ngũ, chẳng còn một cuộc đua nào còn thực sự quyết liệt và nóng bỏng cả. HN T&T đã đánh bại cả 2 đối thủ trực tiếp, và đang hơn Bình Dương và Đồng Tháp 5 điểm. “Kết thúc” rồi, 5 lượt trận còn lại sẽ là những gì đây, hay vẫn nhàm - nhạt - chán như thường lệ.
Cứ thế này thì buồn thật./.