Khép lại một mùa hè?
Việc Alonso rời xứ sở sương mù trở về quê nhà là một đòn đau nữa cho Premier League nói chung trong mùa hè khắc nghiệt này. Sau những sự ra đi của những cầu thủ vàng, Premier League đang chảy máu ngôi sao và không còn là thiên đường hứa hẹn nữa
Cuối cùng, câu chuyện lằng nhằng giữa Liverpool và Real Madrid xung quanh tiền vệ người Tây Ban Nha Xabi Alonso đã kết thúc đầu tuần này. Có thể coi là một chiến thắng cho Liverpool khi buộc được đối thủ phải móc túi tròn trịa 30 triệu bảng. Nhưng trên một khía cạnh khác, đó cũng lại là một thất bại với đội bóng thành phố cảng nói riêng và cả Premier League nói chung trong một mùa hè lép vế.
Thương vụ mua Alonso khiến tổng chi của Real Madrid trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay vượt ngưỡng 200 triệu bảng, một con số kỷ lục! Ngày 5/8, Alonso đã có cuộc kiểm tra y tế tại Madrid và theo báo chí Anh, tiền vệ 27 tuổi này ký hợp đồng 4 năm với Bernabeu cùng mức lương sau thuế vào khoảng 3,8 triệu bảng/năm. Thực chất, từ vài tháng trước, Alonso cùng Real Madrid đã bí mật nhất trí những điều khoản cơ bản đó và sau đấy, Alonso kiên quyết đòi ra đi.
Xét về mặt tiền bạc, Liverpool lãi to. Năm 2004, Alonso là chữ ký đầu tiên của triều đại HLV Rafael Benitez tại Anfield. Thời điểm ấy, Liverpool chỉ phải trả cho Real Sociedad 10,7 triệu bảng để có anh. Sau 5 năm phục vụ, giờ đây Alonso đem về cho Anfield khoản lãi tới gần 20 triệu bảng. Cách đây 1 năm, Liverpool từng định bán Alonso cho Juventus với giá chỉ là 18 triệu bảng trong kế hoạch mua Gareth Barry, tiền vệ cũng đã ra đi trong mùa hè này nhưng không phải từ Aston Villa đến Liverpool mà là đến Manchester City.
Ban đầu, Liverpool không thèm ngó đề nghị 25 triệu bảng của Real Madrid. Họ kiên quyết giữ giá 30 triệu bảng và thậm chí trong cuộc thương thảo cuối tuần qua tại Barcelona giữa giám đốc điều hành Liverpool, Christian Purslow với giám đốc điều hành Real Madrid, Jose Angel Sanchez, họ vẫn khăng khăng rằng chỉ với 30 triệu bảng, Alonso mới được phép ra đi. Những tưởng đó là “điểm chết” cho vụ chuyển nhượng khi Real Madrid cũng đánh tiếng con số đó cao phi lý, cuối cùng thì đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng chịu thua và chấp nhận trả đủ. Ngay lập tức, Alonso được rút khỏi danh sách tham gia chuyến đi tập luyện trước mùa giải của Liverpool ở Oslo (Nauy) và thay vào đó là hành trình tới Madrid.
Với khoản tiền to từ việc bán Alonso, Liverpool giờ có thể theo đuổi tiền vệ Alberto Aquilani của AS Roma có giá khoảng 18 triệu bảng. Ngoài ra, trong bối cảnh tài chính CLB gặp khó khăn khi các ông chủ Mỹ Tom Hicks và George Gillett vừa phải loay hoay đáo nợ, thương vụ Alonso còn giúp củng cố ngân sách chung cho Liverpool. Tuy nhiên, liệu Aquilani hay một tiền vệ nào khác sắp được đưa về Anfield có thế chỗ Alonso thành công hay không, đó là câu hỏi lớn.
Thời gian qua, Alonso đã chứng tỏ mình là một trụ cột quan trọng của Quỷ Đỏ. Anh là cầu thủ đầu tiên ở Premier League vượt mốc có 1.000 đường chuyền thành công. Mùa giải năm ngoái, khi Liverpool thách thức thực sự được Manchester United, trục tấn công Alonso-Steven Gerrard-Fernando Torres là một trong những hình ảnh ngoạn mục nhất ở Premier League. Alonso chơi thấp, tổ chức từ xa. Gerrard bao quát mạnh mẽ và như cả một tiền đạo lùi. Torres đóng vai trò mũi nhọn. Giờ không còn Alonso, Liverpool cần nhiều điều chỉnh trong cả chiến thuật và thậm chí có không ít quan điểm cho rằng, tham vọng vô địch của họ đang sớm nhạt nhòa khi mất đi ngôi sao này.
Việc Alonso rời xứ sở sương mù trở về quê nhà là một đòn đau nữa cho Premier League nói chung trong mùa hè khắc nghiệt này. Thời điểm Alonso đến với Liverpool cũng là lúc Premier League thăng hoa về sức mạnh tiền bạc nhất. Từ các đại gia như Chelsea, Liverpool… đến các tiểu gia phía sau đều vung tiền ồ ạt trên thị trường chuyển nhượng, thu hút được nhiều ngôi sao thế giới nhờ mức lương hậu hĩnh. Nhưng năm nay, khi cuộc khủng hoảng toàn cầu tác động đến sân cỏ, khi những ông chủ ngoại ở Premier League vật lộn cùng đống nợ ngân hàng mà bản thân các ngân hàng đang rối ren cũng tăng thêm sức ép lên đó, các đội bóng Anh trở nên mờ nhạt. Họ không còn là quyền lực shopping nữa, có chăng ngoại lệ chỉ là Manchester City “trọc phú” mới nổi nhưng đội bóng còn kém cỏi danh tiếng này không mời mọc được các sao lớn.
Mùa hè bán mua chưa chính thức khép lại. Vẫn còn gần một tháng phía trước. Nhưng sau những sự ra đi của Cristiano Ronaldo, Alonso hay nỗ lực lôi kéo bất thành những Franck Ribery hay Samuel Eto’o, Premier League đang chảy máu ngôi sao và không còn là thiên đường hứa hẹn nữa./.