Khi bán độ tấn công quần vợt
Tuần qua, những lo ngại về tình trạng bán độ trong quần vợt nam thế giới lại dấy lên trước một vài động thái “bất bình thường” ở giải Mercedes Cup, diễn ra tại Stuttgart (Đức)…
Các nhà cái chứng kiến tình trạng một luồng tiền ồ ạt đổ vào cửa tay vợt Tây Ban Nha Oscar Hernandez, xếp hạng 56 thế giới, sẽ đánh bại đối thủ người Serbia là Janko Tipsarevic, xếp hạng 79 thế giới, với 2 séc trắng ở vòng 1 Mercedes Cup. Thông thường trong một cuộc đọ sức “ngang cơ” như vậy, cửa thắng 2 séc trắng được cho là hiếm khi xảy ra và có tỷ lệ ăn khá cao. Thế nên việc rất nhiều con bạc “lạ” đổ dồn vào cửa này với lượng tiền cao hơn mức trung bình cho một trận quần vợt “hạng trung” như vậy khiến các nhà cái phải cảnh giác.
Ngay lập tức, một số nhà cái lớn trên thế giới mà điển hình là William Hill đã đưa quyết định huỷ cược với trận đấu đáng ngờ này. Kết quả, Hernandez đánh bại dễ dàng Tipsarevic sau 2 séc với tỷ số 6-4, 6-4. Những nhà cái vẫn mở độ dĩ nhiên thiệt hại khá nặng.
Nghi vấn trận đấu giữa Hernandez và Tipsarevic đã được đưa ra ủy ban chống bán độ trong quần vợt (GC) cũng như là mục tiêu điều tra của Nhóm vì sự trong sạch trong quần vợt (TIU). Đây là trận quần vợt nam thứ 6 trong năm nay nằm trong tầm ngắm của GC hoặc TIU và đáng lưu ý, đây là vụ thứ ba chỉ trong vòng 1 tháng. Tỷ lệ liên tục có những trận đấu “đáng ngờ” khiến giới quần vợt phải đặt câu hỏi phải chăng, bóng ma bán độ không chỉ đe dọa mà đang hiện diện thực sự ở mức độ nghiêm trọng?
Trước trận Hernandez-Tipsarevic, vụ gần nhất là một nghi vấn ngay ở vòng 1 giải Grand Slam danh tiếng Wimbledon vừa qua giữa tay vợt Mỹ Wayne Odesnik và Jurgen Melzer. Kết quả, Melzer thắng 2 séc trắng đúng như tỷ số đã nhận được hàng trăm nghìn bảng dồn vào trước giờ khai cuộc. Trước đó, TIU mở cuộc điều tra với một trận ở giải Ordina mở rộng tại Hà Lan cũng liên quan đến tay vợt Tây Ban Nha Hernandez. Một lượng đặt cược bất thường vào cửa thắng cho Hernandez trước đối thủ người áo Daniel Koellerer đã dẫn đến việc nhiều nhà cái phải hủy độ. Kết quả, Hernandez thắng trận đó!
Ba vụ còn lại diễn ra đầu năm nay mà đáng chú ý nhất là một trận ở vòng 1 giải Monte Carlo Masters hồi tháng 4 khi tay vợt người Pháp Jean-René Lisnard đánh bại tay vợt người Bỉ Christophe Rochus với tỷ số 6-2, 6-2. Tỷ số này cũng nhận được những khoản tiền cược lớn đáng ngờ.
Đối với những trận đấu “có dấu hiệu” kiểu trên, mục tiêu điều tra đầu tiên của các cơ quan hữu quan là liệu có tình trạng bị lộ những thông tin “nội bộ” như về tình trạng chấn thương của một tay vợt hay không. Lấy ví dụ bạn bè, người thân một tay vợt bị chấn thương có thể tranh thủ thông tin đó để kiếm lợi bằng việc đặt cược cho đối thủ. Trong trường hợp này, không tay vợt nào bị coi là vi phạm luật. Còn khả năng một tay vợt “cố tình” thua vì bị mua độ ít được xem xét đến.
Thực tế, rất khó chứng minh một trận đấu quần vợt bị “bán”. Trong môn thể thao đối kháng cá nhân này, có thừa lí do để một tay vợt đổ lỗi cho thất bại từ chấn thương cho đến sa sút phong độ hay ảnh hưởng tâm lý. Chính vì vậy, tính nhạy cảm của những thất bại bất ngờ càng cao hơn. Chỉ có điều, khói thì nhiều song tìm lửa ở đâu lại không dễ chút nào. Đó là thách thức lớn với GC và TIU, những tổ chức cho đến giờ vẫn trả lời dư luận bằng câu quen thuộc: “Miễn bình luận”!./.