Khi “phiên chợ” đóng cửa
Ngày 31/8 là ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Trái ngược với hình ảnh náo nhiệt phút chót của quá khứ là bầu không khí khá im lìm. Không còn những vụ giành giật, “hớt tay trên” đến tận giờ G như trước nữa. Phiên chợ năm nay dường như đã khép lại từ trước đó lâu rồi.
Để chọn một mốc chính xác thì đó chính là tuần đầu của tháng 8 khi Real Madrid hoàn tất vụ chuyển nhượng Xabi Alonso từ Liverpool với giá 30 triệu bảng. Sau chữ ký này, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tuyên bố “khóa sổ”, không mua sắm gì nữa. Đó cũng là tuyên bố đóng cửa của một thị trường chuyển nhượng mang cái duy nhất: Real Madrid!
Sự trở lại của Florentino Perez trên cương vị Chủ tịch Real Madrid đã dẫn đến việc hình thành một Dải Ngân hà mới còn lộng lẫy hơn chính sách “galactico” của chính Perez trước đây. Hơn 250 triệu euro đã được họ ném ra để đưa về Bernabeu hầu hết những cái tên “đỉnh” nhất của thế giới bóng đá hiện nay. Cristiano Ronaldo từ Manchester United (kỷ lục thế giới mới về chuyển nhượng với giá 80 triệu bảng), Kaka từ AC Milan, Alonso từ Liverpool, Karim Benzema từ Lyon… Chỉ “bộ tứ siêu đẳng” này thôi cũng đủ nói lên tất cả. Phần còn lại chỉ biết thở dài nhìn Real Madrid đầy ghen tị.
Sự mạnh tay có phần hơi… điên rồ đó là hình ảnh trái ngược với cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu hiện nay khiến ai ai cũng phải thắt lưng buộc bụng. Tình trạng khó khăn chung đó thể hiện rõ nét với Premier League. Trong 5 năm qua, đề cập đến thị trường chuyển nhượng là không thể không nhắc tới bóng đá Anh.
Khởi đầu từ Chelsea của Roman Abramovich, Premier League trở thành một quyền lực tối thượng về shopping cầu thủ. Nhưng đó đã là quá khứ. Mùa giải này, từ các đại gia như Chelsea, Manchester United, Liverpool, Arsenal cho đến đám đông còn lại, điểm chung là… tiết kiệm. Kẻ hoang phí duy nhất là Manchester City thì lại không đủ danh tiếng để thuyết phục được các ngôi sao lớn. Vậy nên khi La Liga rực rỡ tinh tú, sân cỏ xứ sương mù buồn bã trong một mùa Hè ảm đạm.
Tuy nhiên, xét trên khía cạnh quản lý tài chính, việc Premier League biết “căn cơ” có thể xem là yếu tố tích cực cho họ. Phát triển khá nóng thời gian qua, chào đón vô số nhà đầu tư nước ngoài mà phần nhiều chỉ mang tính “cơ hội”, thiếu sự bền vững, Premier League sẽ đứng trước nguy cơ sụp đổ hệ thống nếu cứ tiếp tục vung tiền vô tội vạ, làm chồng chất thêm những khoản nợ đã quá lớn hiện nay.
Khi UEFA ra tay
Đó cũng là xu hướng hợp thời để tiến tới một thời kỳ bị quản lý chặt chẽ hơn chuyện chi tiêu. Cuối tuần qua, một nhóm nghiên cứu chiến lược của UEFA đã quyết định đặt ra mốc 2012 cho các CLB. Nếu không hạn chế chi tiêu, họ có thể bị cấm tham dự các giải lớn như Champions League. Từ lâu, UEFA đã lo ngại rằng tình trạng lạm phát phi mã với giá và lương cầu thủ sẽ khiến bóng đá không thể phát triển bền vững.
Chủ tọa cuộc họp của nhóm trên, Chủ tịch UEFA Michel Platini tuyên bố: “Mốc 2012 đã được đặt ra và đây là một bước đột phá quan trọng”. Nó hứa hẹn làm thay đổi bộ mặt bóng đá châu Âu mà đặc biệt là thị trường chuyển nhượng. Tình trạng vay nợ để mua sắm ngôi sao sẽ chấm dứt. Từ 2012, các CLB chỉ được tiêu pha từ các nguồn thu trực tiếp như bán vé vào sân hay bản quyền truyền hình. Những ông chủ giàu có, như các đại gia Arab đang ném tiền gây ra hiện tượng Manchester City ở Premier League, sẽ bị hạn chế không được đầu tư quá lớn vào đội bóng. Ngoài ra, UEFA còn xem xét khả năng áp đặt quota về số lượng cầu thủ đội hình 1 của một CLB.
Giữa tháng 9 tới, Uỷ ban điều hành UEFA sẽ có cuộc họp quan trọng tại Nyon (Thụy Sĩ) để thông qua chính sách “tài chính công bằng” nói trên. Mùa Hè tới, các chi tiết sẽ được làm rõ hơn. Các CLB sẽ có 2 năm để điều chỉnh lại cán cân ngân sách và hoạt động kinh doanh của mình trước khi bước vào mùa giải 2012-2013. UEFA sẽ lập một hội đồng kiểm soát tài chính để giám sát chặt chẽ các CLB, cảnh cáo và xử phạt những trường hợp vi phạm./.