Lắm chuyện!
V-League là một giải vô địch bóng đá “lắm chuyện” nhất thế giới, và trong vô số những chuyện lạ kì chỉ có ở V-League thì chuyện hành pháp đích thực là… chuyện cười.
Cái lạ kì đầu tiên là chuyện số điện thoại của ông Trưởng ban Kỉ luật, người đúng ra phải có trách nhiệm đưa thông tin về những quyết định kỉ luật để đông đảo mọi người thấy được cái uy nghiêm của VFF lại thường xuyên... tắt máy. Những quan chức khác của VFF đều sẵn sàng đối thoại thẳng thắn, sẵn sàng cung cấp thông tin, nhưng điện thoại của ông trưởng ban kỉ luật thì thường xuyên “ò í e”, có lẽ “thuê bao quý khách vừa gọi đang bận… làm án”.
Vụ việc Công Vinh tưởng chừng đã xong với quyết định thay đổi tội danh và giảm án treo giò xuống còn 3 trận. “Thằng bé ngôi sao” đã làm mình làm mẩy khi hờn dỗi đe dọa theo kiểu trẻ con “treo giò cháu 6 trận là cháu giải nghệ cho các bác xem”, ai ngờ “các bác người lớn” lại còn có những tuyên bố còn trẻ con hơn. Ông thành viên Ban Kỉ luật thì thẳng thắn nói rằng, ban khiếu nại làm thế là sai, thậm chí “xúc phạm đến ban kỉ luật”, rồi đưa ra vô số những dẫn chứng về luật lệ để chứng minh. Ông Chủ tịch Hội đồng trọng tài cũng tranh thủ bảo vệ quyền lợi cho những trọng tài là “đàn em” của mình rồi nói: “Ban kỉ luật tự mua dây buộc mình”. Chẳng phải vừa, ông Trưởng ban Khiếu nại tuyên bố rằng, chúng tôi làm thế là đúng, ai muốn nói gì thì cứ nói.
Toàn những nhà hành pháp làm theo luật cả, ai cũng có cái lý riêng của mình để có thể khẳng định rằng mình đúng, thế phải chăng là luật sai. Cả mấy năm cải tổ của VFF, bao nhiêu công sức chất xám được đầu tư vào để nghiên cứu “làm luật”, giờ chỉ từ một hành động quỳ lạy trọng tài của một ngôi sao, thế là người ta thấy hóa ra luật có vô số điều bất cập. Nhìn lại, có khi những nhà làm luật phải cảm ơn Công Vinh mới đúng. Có lẽ, lại phải “cải tiến, cải lùi” luật thôi.
Sân cỏ thì cứ “loạn”, các nhà hành pháp cũng cứ liên tục tuyên bố “loạn” cả lên. Ngay sau vụ khán giả Hải Phòng bao vây ném vỡ cửa kính sân Lạch Tray, lại tiếp ngay đến vụ HLV Trang Văn Thành của Đồng Tháp lao vào sân bóp cổ trọng tài Ngô Đức Việt ở trận chung kết giải U19 QG trên sân Vinh.
Từ đầu mùa giải đến giờ, bạo lực sân cỏ, bạo loạn khán đài vẫn cứ liên tục xảy ra, “Bao Công kỉ luật” vẫn cứ liên tục xử án. Xử cứ xử, nhưng chẳng hiểu “án” kiểu gì mà loạn vẫn cứ loạn. Lần này, chẳng biết án sẽ được tuyên thế nào, sân có bị treo hay không, nhưng sau tất cả những gì xảy ra, người ta thấy cái uy nghiêm của luật giờ đây đã “xuống” ở mức trầm trọng mất rồi.
Các nhà hành pháp chưa tìm ra được phương thuốc đặc trị để dẹp tan cái sự loạn của sân cỏ thì đã thi nhau tuyên bố này nọ, ông này “đá” ông kia. Hành pháp kiểu này thì đúng là quá lạ, không khỏi trở thành chuyện cười cho thiên hạ.
Quả thật là một điều kì lạ, chắc chắn chỉ có ở V-League dưới sự điều hành của luật pháp VFF./.