Mang "tượng đài" ra bán ở chợ
Liverpool luôn là một tượng đài của bóng đá Anh. Và giờ đây, tượng đài ấy không khác gì một món hàng ở giữa chợ, được ngã giá, mặc cả, cò kè bớt một thêm hai
Vụ Liverpol đổi chủ liên tiếp có những diễn biến phức tạp khi các bên quyết định đưa nhau ra tòa, rồi một "đại gia" người Singapore cũng nhảy vào.
Đầu tiên, tưởng như chuyện đổi chủ của Liverpool sẽ diễn ra chóng vánh khi Ban lãnh đạo đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh đồng ý bán lại CLB cho tập đoàn New England Sports Ventures của ông chủ người Mỹ J.Henry với giá 300 triệu bảng. Thế nhưng, mọi chuyện trở nên phức tạp khi 2 ông chủ hiện tại là Hicks và Gillett phản đối vì chỉ đồng ý bán với mức giá 600 triệu bảng. Các bên liên quan quyết định dẫn nhau ra tòa án tối cao để phân định thắng thua.
Nếu bán với giá 300 triệu bảng, 2 ông chủ Hicks và Gillett sẽ lỗ khoảng 150 triệu bảng. Nhưng nếu không bán, Liverpool sẽ bị chính quyền đòi lại vì không thể thanh toán số tiền nợ ngân hàng lên tới 280 triệu bảng. Nếu điều đó xảy ra, theo quy định của bóng đá Anh, Liverpool sẽ bị trừ 9 điểm và tụt sâu xuống đáy bảng xếp hạng. Tới lúc đó thì có muốn bán cũng chẳng ai mua.
Đúng thời điểm những tranh chấp phức tạp đang xảy ra, một tỷ phú người Singapore là Peter Lim lại nhảy vào cuộc. Ông chủ người Singapore đưa ra mức giá 400 triệu bảng, trong đó 200 triệu bảng là để trả dứt điểm các khoản nợ của CLB. Đi kèm theo giá tiền, Peter Lim đưa ra hàng loạt các tuyên bố, các giải pháp để vực dậy Liverpool.
Hồi đầu mùa, một tỉ phú người Trung Quốc là ông Huang cũng đã xúc tiến để mua lại Liverpool, nhưng rút cuộc đã không đạt được nguyện vọng. Những ông chủ châu Á vẫn luôn có tham vọng sở hữu một đội bóng ở giải ngoại hạng Anh, như việc các tỷ phú người Ả rập đã có được Man City.
Thành tích của đội bóng Livepool ở giải ngoại hạng Anh mùa này vẫn phập phù. Dù được coi là 1 trong 4 đội bóng lớn nhưng đã từ lâu Liverpool không còn đủ tiềm lực để cạnh tranh với 3 ông lớn còn lại là MU, Chelsea và Arsenal. Các CĐV trung thành của Liverpool thì cứ luôn sống trong một trạng thái tâm lý chán chường và thất vọng kéo dài kể từ khi 2 ông chủ người Mỹ sở hữu CLB. Thành tích của đội bóng đi xuống, còn số nợ ngân hàng thì cứ ngày một tăng lên.
Phiên tòa “phán xét” về tương lai của Liverpool diễn ra tại Tòa án tối cao Anh và vẫn đang kéo dài, khi các bên đều có cái lý của riêng mình. Nhưng cho dù kết quả có như thế nào, thì chắc gì đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh đã có được một tương lại tốt đẹp hơn. Các ông chủ nước ngoài nhảy vào, dùng đồng tiền của mình để sở hữu được đội bóng, đương nhiên họ không vứt tiền xuống sông mà tính toán đầu tư để thu lợi.
Liverpool luôn là một tượng đài của bóng đá Anh. Và giờ đây, tượng đài ấy không khác gì một món hàng ở giữa chợ, được ngã giá, mặc cả, cò kè bớt một thêm hai. 300 triệu, hay 400 triệu bảng sẽ là cái giá được trả cho món hàng mang tên Liverpool, và trong đó, liệu truyền thống đáng giá bao nhiêu tiền?./.