Mỗi nhà mỗi cảnh
3 đội bóng Hà Nội cùng chơi ở V-League mùa này, cùng đá chung sân Hàng Đẫy, nhưng mỗi đội có một tư thế, một cách chuẩn bị khác nhau
Hình ảnh trước mùa giải của 3 đội bóng Hà Nội có thể ví như những gốc đào trồng ở Nhật Tân những ngày cận Tết. Thời tiết giá lạnh kinh người, giống như sự cạnh tranh ở V-League ngày một khốc liệt hơn. Cái cây nào được chăm bón cẩn thận kĩ càng hơn sẽ trổ hoa đẹp, còn đội bóng nào được đổ vào nhiều tiền của, tâm huyết hơn thì sẽ thành công hơn. “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” đúng là chẳng sai trong trường hợp này.
HN T&T giống như cây đào thế, hoa đã trổ cực đẹp từ Tết trước nhưng xuân này, bầu Hiển muốn nó có cái thế thêm sang hơn. Chiếc Siêu Cup mà HN T&T vừa có được là một minh chứng cho điều đó. Và khẳng định thêm rằng HN T&T vẫn là một thế lực trong mùa giải mới. Tân binh nội như Bảo Khanh, Tấn Điền, Văn Quyết đều hòa nhập tốt. Ngoại binh mới chỉ có duy nhất Matias, nhưng cầu thủ không phải là ưng ý nhất này lại có được những sự thể hiện khá tốt trong trận đấu siêu Cup với SLNA.
HN T&T vẫn đang có kế hoạch để có được chân sút “khủng” Samson vào phút chót và nếu không có được cầu thủ này thì hàng công đội bóng Thủ đô vẫn chạy tốt. Cristiano, Gonzalo, Benicio, những ngoại binh được giữ lại đều có chuyên môn tốt, thi đấu chuyên nghiệp và ổn định. Sau chiến tích vô địch V-League mùa giải 2010, thầy trò ông Phan Thanh Hùng vẫn chưa muốn dừng lại, mục tiêu của HN T&T là bảo vệ chức vô địch và vươn ra đẳng cấp quốc tế ở sân chơi AFC Cup. Bầu Hiển vẫn chăm tưới tắm cẩn thận cho “cây đào thế” quí giá của mình, với con số tiền thưởng kỉ lục 2,5 tỷ đồng cho chiếc Siêu Cup vừa rồi.
![]() |
|
Hà Nội T&T dành siêu cup |
Hòa Phát HN (HP HN) mùa trước dù lực lượng không phải mạnh nhưng cũng đã có được thành tích tốt. Những bước chuẩn bị trước thềm mùa giải năm nay cho thấy những ông chủ của HP HN không còn muốn cấn cá với 2 chữ trụ hạng nữa mà quyết tâm có được thành tích cao hơn. Lấy lại “ngựa chứng” Timothy có vẻ như là một canh bạc, nhưng nhìn vào đội hình của HP.HN trước mùa thì có thể thấy ngay rằng đội quân của ông Nguyễn Thành Vinh đã mạnh và đều hơn hẳn. Xuân Luân, Trọng Thông không phải là những cái tên đình đám, nhưng dưới tay ông Vinh “Nghệ” đều trở thành những mắt xích tốt.
Trái lại, thăng hạng V-League nhưng bầu Kiên vẫn cứ giữ nguyên cách điều hành đội bóng ở HN ACB. Chạy đua vũ trang với những số tiền thưởng lớn, với những hợp đồng khủng mua ngoại binh không phải là thói quen của bầu Kiên. “Đội em yếu quá, Tây xịn không có, không biết năm nay trụ được hạng không”, tâm sự rất thật của đội trưởng Thành Lương sau khi sự hân hoan thăng hạng đi qua đã khái quát được những gì đang xảy ra ở HN ACB. Đá không tốt ngay vài vòng đầu, HN ACB có nguy cơ trở thành ngân hàng điểm cho các đội khác lấy, phải vật lộn “chạy lũ” suốt cả mùa chính là nguy cơ hiển hiện trước mắt đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Mauricio Luis.
3 đội bóng cùng đóng quân ở Thủ đô, đá cùng sân Hàng Đẫy nhưng không khó để tiên đoán rằng mỗi đội sẽ nằm ở một “khúc” trên bảng xếp hạng của V-League mùa giải 2011. V- League thời “mạnh vì gạo, bạo vì tiền” thì cứ ai đổ công sức, tiền của nhiều, tâm huyết nhiều sẽ sống khỏe.
Tết đến, những ông bầu có tiềm lực và máu mê như bầu Hiển đương nhiên phải có những cây đào thế dáng đẹp, hoa tươi sắc để chơi trong nhà, còn những ông bầu khác, cây trổ được một vài bông cũng đã thỏa thú vui rồi. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh và mỗi người cũng có một niềm vui khác nhau…./.
