Mong một mùa xuân ngập tràn hạnh phúc
Trong năm Canh Dần, các cầu thủ trẻ của V-League đua nhau lập gia đình, lên chức bố… Nhưng không vì thế mà họ quên nhiệm vụ.
V-League khai màn rồi đá dồn dập trước khi nghỉ Tết. Cầu thủ cứ thế phải vắt chân lên mà chạy. XM.HP khởi đầu tốt với chiến thắng trước Khánh Hòa trên sân nhà. ông Vương Tiến Dũng cho cả đội nghỉ một ngày để dự đám cưới hậu vệ Trọng Nghĩa. Trong ngày hạnh phúc trăm năm của cậu học trò cưng, ông Vương Tiến Dũng cao hứng hát tặng cả đội bài hát “Hà Nội một trái tim hồng”. Trọng Nghĩa ngay sau ngày cưới vợ đã phải dậy sớm khăn gói cùng đồng đội hành quân vào Vinh để gặp SLNA.
Xen giữa những sự đua tranh quyết liệt, những cuộc chiến không khoan nhượng là những tình cảm nồng ấm giữa các cầu thủ, những nỗi niềm lo toan cuộc sống hết sức con người. Nhiều người nhìn vào V-League cứ tưởng như đó là một sân chơi mà mỗi bước chạy của cầu thủ là tiền, là cuộc sống của những kẻ giàu sang chơi bóng. “Cuối năm phải lo Tết cho vợ con chứ, phải cố mà đá thắng kiếm tiền tiêu Tết thôi”, hậu vệ Đại Đồng của HN T&T nói vui. Nhưng qua đó cho thấy sự nhọc nhằn lo toan của cầu thủ cũng giống như những người lao động khác.
Năm nay, cầu thủ đua nhau lấy vợ. Trọng Nghĩa, Đại Đồng, Ngọc Thanh, Minh Đức… cùng thi nhau “đưa nàng về dinh”. Ngọc Thanh và Trọng Nghĩa vốn thân thiết như anh em khi còn thi đấu tại XM.HP, đúng ngày cưới của cậu em thì vợ Ngọc Thanh sinh con trai. Vợ của Đại Đồng cũng sinh cho anh một cậu quí tử và ông bố trẻ cứ tranh thủ được phút nào không tập luyện là chạy về nhà với con.
Trên sân, họ là những đối thủ, sẵn sàng thi đấu quyết liệt với nhau vì đội bóng của mình. Nhưng ngoài sân, họ là những người bạn, những người luôn dành sự quan tâm cho nhau. Người này nhắn tin, gửi lời chúc mừng cho niềm vui, niềm hạnh phúc của người kia, cùng mong cho nhau có một cái Tết đầm ấm và ngập tràn hạnh phúc.
14h chiều 25/1, Hòa Phát HN sẽ tiếp Thanh Hóa trên sân nhà. Ông Lê Thụy Hải lại có chuyến hành quân trở lại sân Hàng Đẫy ngập tràn kỷ niệm. Ngày thứ 4, Vicem Hải Phòng có trận đấu với SLNA trên sân Vinh, cuộc chiến giữa 2 đội bóng kình địch nhiều duyên nợ này giờ chỉ còn ở trên mặt sân cỏ. Trên khán đài, những ký ức không mấy tốt đẹp giữa CĐV hai đội đã thực sự lùi xa. Ở sân Ninh Bình là cuộc đọ sức giữa 2 đại gia mới nổi của bóng đá Việt Nam: V.Ninh Bình và Navibank Sài Gòn. Ở sân Pleiku, 2 cựu vương quyết tìm lại chính mình là HA.Gia Lai và Bình Dương sẽ đại chiến với nhau. Cầu thủ đội thắng sẽ có một cái Tết tưng bừng hơn với những khoản tiền thưởng. Còn người thua vừa ăn Tết vừa lo sau đó phải chiến đấu thế nào sau sự khởi đầu chưa mấy hoàn hảo.
Vòng quay của trái bóng cứ như vòng quay của cuộc sống. Cứ thế tiếp diễn với những niềm vui nỗi buồn, chiến thắng và thất bại. Năm hết Tết đến, cái lạnh sẽ qua đi và mùa xuân ấm áp sẽ tới. Tất cả đều mong đợi vào một mùa xuân ngập tràn hạnh phúc. Mùa xuân mang đến những điều tươi sáng hơn. Và hy vọng vào cả sự tươi sáng của V-League trong mùa giải đầu tiên thực sự chuyên nghiệp./.