M.U thất bại: Liều thuốc cho Premier League
Sẽ thật là phiến diện nếu nói Manchester Utd không xứng đáng vô địch ở mùa này.
Nhưng thật sự nếu M.U vô địch thì đó sẽ là một danh hiệu thiếu thuyết phục nhất trong kỷ nguyên 20 năm của Premier League.
Có thể nói, đội hình của M.U hiện tại là yếu nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Ngoại trừ Rooney, không có cầu thủ nào của M.U đạt đẳng cấp thế giới. Những Young, Nani, Valencia… chỉ được xếp vào hạng làng nhàng. Với đội hình như thế nhưng tại sao M.U vẫn có thể giữ ngôi đầu trong thời gian khá dài? Xin thưa rằng, họ làm được như vậy không phải vì họ mạnh mà là do đối thủ quá yếu. Hay nói một cách chính xác hơn là chất lượng của các đội tham dự Premier League càng ngày càng kém.
Gần một tháng trước, sau khi Man City thua Arsenal và khoảng cách giữa họ với M.U nâng lên thành 8 điểm, tất cả những người theo dõi bóng đá đã “trao” sớm cho Quỷ đỏ chức vô địch lần thứ 20. Họ làm thế cũng không phải là vô căn cứ bởi trong quá khứ, cái khoảng cách với đội thứ hai xa vời như vậy thì chưa bao giờ M.U đánh mất cơ hội. Nhưng lần này thì không. Chẳng có một nhà vô địch nào để mất tới 8 điểm trong 8 vòng đấu. Cũng không có nhà vô địch nào rêu rao lên rằng ta sẽ lên ngôi ở sân đối thủ mà chơi một trận còn tệ hơn cả một đội bóng nghiệp dư.
![]() |
|
Nếu M.U không lên ngôi sẽ tốt cho cả nền bóng đá Anh |
Sự yếu kém của các đội bóng ở Premier League cộng với việc thiếu kinh nghiệm đua tranh của Man City đã khiến M.U ảo tưởng. Họ đã quá ky bo trong kỳ chuyển nhượng mùa đông khi cho rằng một lão tướng như Scholes, Giggs có thể chơi đỉnh cao thêm vài năm nữa. Khi trung vệ số 1 của họ là Vidic gặp chấn thương, mọi trách nhiệm đổ dồn lên Ferdinand, một người cũng ở bên kia sườn dốc. Không thể phủ nhận Sir Alex rất giỏi dùng người nhưng tất cả đều có giới hạn của nó.
Scholes là một chân chuyền quá tuyệt đỉnh nhưng khả năng tranh chấp của anh rất hạn chế, nhất là đã ở cái tuổi gần 40. Giggs khi còn sung sức, anh là một trong những người chơi biên hay nhất hành tinh nhưng vị trí tiền vệ trung tâm thì chỉ là một gã hạng xoàng. Điều này thể hiện rất rõ trong trận derby quyết định chức vô địch vừa qua. Tuyến giữa của M.U đã hoàn toàn tê liệt trước những tiền vệ đầy sức mạnh của Man City và kéo theo đó là Quỷ đỏ không thể có một cơ hội nào đáng kể và tất cả các cú sút của họ đều không đi trúng đích.
Sẽ là tốt hơn nếu Man City trở thành vị vua mới. Họ nhiều tiền, mua vô tội vạ những ngôi sao nhưng điều gì cũng có hai mặt của nó. Nó hối thúc các CLB như Chelsea, Arsenal hay chính cả M.U chú trọng hơn vào chất lượng của cầu thủ. Từ đó, sự cạnh tranh sẽ trở nên quyết liệt hơn, giải đấu sẽ hấp dẫn hơn.
Hơn nữa, việc M.U thất bại cũng chính là một cơ hội tốt để họ nhận ra sức mạnh thật của mình. M.U không lên ngôi cũng sẽ là một việc tốt cho cả nền bóng đá Anh đang xuống cấp. Gần 20 năm qua, những cái tên vô địch đã khiến người hâm mộ nhàm chán. Premiership 2011/12 chỉ còn hai vòng đấu nữa và nếu như M.U vượt qua Man City để giành ngôi vô địch thì Quỷ đỏ cũng không phải là một nhà vô địch xứng đáng. Có thể những con số về tổng số điểm, tổng số bàn thắng của M.U vẫn khả quan hơn nhiều mùa giải trước, nhưng đó chỉ là những thống kê lừa dối. Chắc chắn là như vậy./.
