Mục tiêu Vàng
Đây không phải là điều mới được đặt ra, tuy nhiên việc biến mục tiêu thành hiện thực cần nỗ lực rất lớn
Một quan chức của VFF đã bày tỏ về tham vọng tại SEA Games 26 với đại ý: “Bóng đá về nhì cũng như về bét”. Điều này chứng tỏ bóng đá Việt Nam ở SEA Games lần này chỉ có duy nhất một mục tiêu là Vàng. Chúng ta có đủ sức làm được không?
Chất lượng cầu thủ, chất lượng HLV, lương thưởng… bóng đá Việt Nam hơn hẳn các nước trong khu vực. Nhưng tại sao cứ mỗi lần thể thao Đông Nam Á mở hội thì người hâm mộ, bóng đá Việt Nam lại phải “nhai” lại “giấc mộng vàng”. Trong khi thực tế cho thấy bóng đá Việt Nam thừa sức thực hiện giấc mộng đó. Vấn đề là bây giờ hay lại tiếp tục lỗi hẹn.
Còn nhớ những ngày nóng bỏng tại SEA Games 25 khi bóng đá Việt Nam cách Cúp Vàng một bước chân, chúng ta lại trượt ngã trước người Mã. Khi ấy ai cũng bảo người Mã gặp may, nhưng phải đến tận AFF Suzuki cúp 2010 cả làng bóng đá Đông Nam Á mới ngả mũ chào họ.
Người Mã bước lên ngôi vô địch với hành trang gì? Một đội bóng không có cầu thủ nhập tịch, HLV nội, lối chơi có bản sắc và quan trọng hơn cả là tinh thần quyết tâm cao. ở đội bóng của người Mã tất cả các cầu thủ đều như nhau và hẳn nhiên không có bệnh ngôi sao như ở bóng đá nước ta.
Đã có một cuộc mổ xẻ về thất bại AFF Suzuki cúp, trong đó nổi lên một thực tế là đội tuyển Việt Nam cần thiết phải thay đổi lối chơi. Nhưng thay đổi thế nào? Chúng ta đã thất bại trong đấu pháp tấn công phủ đầu, bởi xét về thế và lực, bóng đá Việt Nam chưa thể và không thể áp đặt được lối chơi với các đội mạnh ở Đông Nam Á. Chơi tấn công tại một giải đấu mà chúng ta đeo đuổi chiếc HCV suốt bấy lâu này, chẳng khác gì là tự sát. Bởi khi đó các yếu huyệt sẽ lộ ra. Có khi quay lại với lối chơi sở trường phòng ngự, phản công sẽ phù hợp với thực tế của bóng đá Việt Nam.
Thử nghiệm về bóng đá tấn công của ông Tô chắc đã đủ để ông rút ra bài học kinh nghiệm rồi. Các quan chức trong ngành thể thao tránh nói thẳng ra mục tiêu tại SEA Games 26 là Vàng, nhưng với cách thể hiện ý tứ như vậy thì cả làng cũng thừa hiểu.
Mục tiêu vàng không có gì là mới, điều đáng bàn là liệu lần này có thành hiện thực nổi không?./.