Mừng mà... lo
Mừng đấy mà lại lo đấy. Bởi dẫu giành quyền vào vòng chung kết bóng đá nữ châu Á 2010, nhưng đây là một sân chơi quá tầm so với trình độ của bóng đá nữ Việt Nam...
Tuần vừa rồi, ĐT nữ Việt Nam đã xuất sắc vượt qua vòng loại thứ hai để giành vé duy nhất của bảng C vào dự vòng chung kết bóng đá nữ châu Á 2010. Thi đấu trên sân nhà Thành Long, các cô gái Việt chẳng mấy khó khăn để vượt qua hai đối thủ là Kyrgyzstan với tỷ số đậm 10 - 1 và thắng Hồng Kông với 7 bàn không gỡ. Đây là một thành tích rất đáng trân trọng của các nữ tuyển thủ Việt Nam.
Thế nhưng, mừng đấy mà lại lo đấy. Bởi, dẫu giành quyền vào vòng chung kết bóng đá nữ châu Á 2010, nhưng đây là một sân chơi quá tầm so với trình độ của bóng đá nữ Việt Nam, nơi có những tên tuổi lớn của bóng đá nữ châu Á, như CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc, Nhật Bản, Australia và Hàn Quốc.
Mục tiêu chính của bóng đá nữ Việt Nam trong năm nay là Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á diễn ra vào tháng 10, và đặc biệt là SEA Games 25 trên đất bạn Lào vào cuối năm. Vậy mà qua vòng loại châu Á vừa rồi, rất lo khi thấy tuyển Việt Nam vẫn còn bộc lộ nhiều điểm yếu.
Vẫn trình làng những khuôn mặt cũ, mà ít thấy những tên tuổi mới đủ tầm thay thế những đàn chị “già nua” trong đội hình. Sự trở lại của “lão bà” Kim Chi là rất đáng trân trọng, và quả thật sự có mặt của cầu thủ từng ba lần đoạt Quả bóng vàng Việt Nam này đã là một điểm tựa tinh thần cho cả đội. Thế nhưng, cũng đừng quên rằng gánh nặng tuổi tác đang thể hiện rõ ở những bước chân của chị.
Tuyển nữ Việt Nam không có những đột biến và đa dạng trong lối chơi. Cả hai trận đấu, tuyển Việt Nam chủ yếu vẫn sử dụng những đợt tấn công từ hai biên, với sự năng động và kinh nghiệm của Văn Thị Thanh và Kim Hồng. Nhưng với những đối thủ có kinh nghiệm và trình độ cao, lối chơi ấy rất dễ bị bắt bài. Hoặc khi hai trụ cột này chẳng may bị thẻ phạt hoặc chấn thương, thì cả đội sẽ xoay sở ra sao?...
Càng đáng lo hơn khi chúng ta nhìn sang những đối thủ cạnh tranh trong khu vực. ĐT nữ Thái Lan, đối thủ đáng ngại nhất của tuyển Việt Nam đang có những bước tiến đáng nể. Thái Lan hiện đang sở hữu một đội hình đồng đều, trẻ và khoẻ, đã và đang xây dựng một lối chơi bóng đá hiện đại, với những pha tấn công đa dạng và tốc độ. ĐT nữ Myanmar hẳn cũng vẫn là một đối thủ “kỵ giơ” của Việt Nam. Dù cũng đang trong giai đoạn chuyển đổi, nhưng đội bóng này vẫn giữ được lối chơi đầy sức mạnh...
Mục tiêu của bóng đá nữ Việt Nam tại SEA Games 25 là “đòi lại” ngôi Hậu đã để rơi vào tay Thái Lan cách đây hai năm. Mong rằng VFF quan tâm nhiều hơn về mọi mặt, tạo những điều kiện tốt nhất cho thầy trò HLV Trần Vân Phát tiếp tục khắc phục những khiếm khuyết và từng bước nâng cao hơn nữa trình độ của mình./.