Nghĩ từ một án phạt

Dư luận băn khoăn, việc xử lý các hành động phi văn hoá của giới “quần đùi áo số” có xuất phát từ tiêu chí “thiết diện vô tư” từ phía những người nắm “gia pháp”.

Chuyện cầu thủ “vái lạy trọng tài” dường như đã trở thành một trong những câu chuyện không thể thiếu của sân chơi bóng đá cao nhất nước nhà; V.League từng ghi nhận hình ảnh Hà Hoàng Đảm (Thanh Hóa), Ngọc Lung (Nam Định), rồi Lê Công Vinh (Hà Nội T&T)… “tế sống” các vị vua sân cỏ. Mới đây nhất, vòng 12 V.League 2011 lại xảy ra câu chuyện tương tự khi tiền đạo HPHN Timothy “khom lưng, chắp tay, quỳ gối” trước mặt trọng tài chính và trọng tài biên trên sân Nha Trang.

Cần phải nói ngay rằng, hành động vái lạy trọng tài, dù mang thông điệp gì đi chăng nữa (bất phục những tiếng còi “méo”…) cũng phản ánh sự bột phát, thiếu chuyên nghiệp (thậm chí phi văn hóa) của giới “quần đùi áo số” trên sân cỏ. Tuy nhiên, đi kèm với sự nghiêm trị từ phía BTC, bao giờ cũng là những câu chuyện “đáng nói” từ phía những người nắm… “gia pháp”.

Tiền đạo của HP.Hà Nội Timothy tế sống trọng tài Nguyễn Văn Đông (ảnh: Internet)

Còn nhớ, trong một tình huống tương tự cách đây không lâu, tiền đạo Lê Công Vinh đã phải nhận mức án treo giò 6 trận và nộp 10 triệu đồng tiền phạt sau pha “tế sống” trọng tài Vũ Bảo Linh. Ngay sau khi bản án “sơ thẩm” được tuyên, chân sút người xứ Nghệ lập tức đăng đàn “mặc cả” với BTC, đại ý: nếu không giảm án phạt, tôi (Vinh) sẽ giải nghệ. Thời điểm ấy, dù Vinh không đưa ra lời giải thích về động cơ “vuốt râu hùm”, nhưng người hâm mộ nước nhà đều hiểu rằng, bàn thắng (có phần may mắn) vào lưới đội bóng xứ chùa Vàng tại AFF Cup 2008 không chỉ giúp ĐTVN ngự trị trên đỉnh sân chơi khu vực mà còn giữ cho “ghế” của các “sếp” ở VFF vững như bàn thạch chính là “vật ngang giá” để Vinh “trao đổi”, buộc Liên đoàn phải xuống thang; và Vinh nhanh chóng được “toại nguyện”.

Sau đận ấy, uy tín của VFF giảm sút nghiêm trọng, thậm chí, có kẻ “ác khẩu” còn chẳng “nể nang” rằng: Ông Hường (trưởng Ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường) không là gì nếu so với tiền đạo gốc Nghệ!

Sẽ chẳng có một khe hở nào để lách luật bởi dù có là “công thần” của HPHN đi chăng nữa thì với VFF, Timothy vẫn chỉ là… kẻ làm thuê - “ân tình” giữa anh này với cơ quan bóng đá cao nhất nước nhà chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Chưa có kết luận cuối cùng từ phía Ban kỷ luật, với hành động không đẹp nói trên, chắc chắn Timothy sẽ phải nhận một hình thức kỷ luật thích đáng.

Song, cái sự “nghiêm minh” của VFF lần này có xuất phát từ tiêu chí “thiết diện vô tư” hay chỉ đơn thuần là kết quả của cuộc hành trình trên con đường có nhiều… khúc quanh?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.